Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam đã kết thúc với tỷ số 2 -2 trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả trên toàn đất nước Việt Nam. Dù đã dẫn trước với tỷ số 2-0, tuy nhiên do sự chủ quan, lơ là của hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá với 2 bàn thua từ một pha đánh đầu và một từ quả sút phạt.
Dù bị gỡ hòa trong sự tiếc nuối nhưng không khí cổ vũ của người dân tại TP. Huế vẫn hết sức náo nhiệt. Khắp các tuyến đường tại thành phố Huế được nhuộm sắc đỏ “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam. Các điểm bán băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, kèn… cũng xuất hiện dọc trên các tuyên đường phục vụ người dân ngay từ buổi sáng. Tại các quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, khách sạn… không khí cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết sôi nổi hấp dẫn.
Anh Lê Văn Dũng, một người dân TP. Huế cho biết, hôm nay Việt Nam đá quá hay, đá trên sân khách như vậy là tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn chút tiếc nuối khi các cầu thủ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn những tưởng đã nâng tỷ số lên 3-0. Nói chung người dân trên khắp cả nước không riêng gì Huế đều cuồng nhiệt ủng hộ đội tuyển, tình yêu bóng đá của dân tộc Việt Nam rất là cao.
Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, thời tiết tại TP. Huế đang mưa rất lơn, tuy nhiên, vì tinh thần bóng đá, vì lòng hâm mộ đội tuyển Việt Nam mà bằng mọi cách khác nhau người dân vẫn tìm cho mình một cách để theo dõi trận đấu, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Một số hình ảnh PV ghi nhận được:
Tổ chức lắp màn hình leb để phục vụ cho khán giả và người hâm mộ.
Hàng trăm người mặc trên mình chiếc áo đỏ sao vàng để hòa chung không khí sôi động và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Cờ tổ quốc và bang rôn được bán khắp nơi trên các tuyến đường của TP Huế.
Kèn vuvuzela là một trong những đặc sản mang đến hương vị cho ngày hội bóng đá.
Bất chấp thời tiết đang mưa to, nhiều khán giả vẫn chăm chú theo dõi trận đấu.
Áo mưa trở thành vật dụng hữu ích để làm một mái che đủ để một số người cùng ngồi chụm lại theo dõi trận chung kết.
Kết thúc hiệp 1 cũng là giờ giả lao của các em nhỏ theo chân bố mẹ đi cổ vũ bóng đá.
Quán cà phê là nơi nhiều người hâm mộ chọn đến xem để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam dù phải ngồi ngoài trời với chiếc áo mưa.
Không khi trở nên náo nhiệt khi tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng trăm người đổ ra đường để hòa chung không khí sôi động.
Hình ảnh thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, luôn túc trực tại các điểm nóng của TP. Huế để điều tiết giảo thông.
Nguyễn Tin – Việt Dũng