(CLO) Tôi bật khóc vì sung sướng khi nhận được tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ký Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia và cả việc hoàn thành khắc, dựng bia nữa địa điểm nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên…
(NB&CL) Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Báo cũng là dịp Báo Nhà báo & Công luận lắng nghe những điều chân thành, chắt chiu những lời góp ý thiện chí, mang tính xây dựng để “soi lại” mình, hướng đến thúc đẩy tờ báo ngày càng phát triển hơn nữa... Chúng tôi trân trọng những tấm lòng đã quan tâm, đã dõi theo sự trưởng thành của tờ báo bằng tất cả sự mến thương và niềm kỳ vọng.
(NB&CL) Từ cổ chí kim, nghề cầm bút đi liền với tri thức và đạo lý. Trong chừng mực nào đó còn là chỗ dựa tinh thần cho công chúng báo chí, nhất là những khu vực mà ở đó người dân là lực lượng yếu thế. Nghề báo sở dĩ có uy thế và được kính trọng, tin cậy chính là từ những cây bút chính trực, ngay thẳng và hào hiệp mà có. Vì thế, chữ đạo và chữ lý trong người cầm bút vừa sâu xa, vừa gần gũi cụ thể, vừa hướng dẫn, định hướng, vừa thực hiện.