Khi thẳng lưng thành… khuyết tật

Thứ tư, 13/05/2020 19:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi sai phạm của cán bộ bị trượt dài, trở thành một… thói quen, một hiện tượng phổ biến, thay vì đấu tranh, người ta dễ dàng buông bỏ, thỏa hiệp với nó bởi một lý do cực kỳ chua chát: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên cho rằng:

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên cho rằng: "ai cũng gù, mình thẳng lưng thành khuyết tật". Ảnh: TTO.

Sáng 13/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình tiếp tục phẩn thẩm vấn của các luật sư đối với các bị cáo.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên - cựu Trưởng phòng khảo thí, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho rằng có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Đó là một câu trả lời vừa hài vừa bi!

Hài là bởi từ bao giờ, sai phạm và đồng lõa với sai phạm đã thực sự trở thành một “phong trào” rộng khắp đến mức “ai cũng gù”?

Bi là bởi từ bao giờ đấu tranh chống lại những điều sai trái trở thành một hiện tượng lạ lùng, hiếm hoi đến mức “thẳng lưng thành khuyết tật”?

Câu nói trước tòa của một bị cáo, có thể nhằm mục đích thoái thác trách nhiệm, bao biện cho sai phạm cá nhân, đổ lỗi cho tập thể nhưng không khiến chúng ta bất ngờ nếu theo dõi các phiên tòa gần đây mà bị cáo từng là cán bộ lãnh đạo.

Cấp trên thì đổ lỗi cho cấp dưới tham mưu sai, vì tin tưởng nên ký chứ không hề có động cơ vụ lợi. Cấp dưới thì đổ lỗi do cấp trên chỉ đạo, nếu không làm là không chấp hành, phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

Khi không thể đổ lỗi cho nhau, người ta quay sang đổ thừa cho… cơ chế. Cho dù cơ chế ấy do chính họ sinh ra và đang trả lương cho họ.

Gần như có rất ít bị cáo từng là cán bộ thể hiện tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm tại tòa như cái cách mà họ vẫn thường thề thốt khi nhậm chức.

Cuối năm, trong rất nhiều các báo cáo tự kiểm điểm của cán bộ đảng viên bao giờ cũng có một vài dòng báo cáo mẫu kiểu tích cực đấu tranh, phê và tự phê bình. Nhưng khi gặp phải những lực cản, người ta sẵn sàng thỏa hiệp, chịu khom lưng để tất cả cùng… gù.

Khi đó, “” là một lựa chọn dễ dàng nhất để có thể tồn tại mà vươn lên. Còn nếu cứ “thẳng lưng” như cây ngay thường hay… chết đứng. Trong một tập thể của những kẻ “gù”, tục ngữ, ranh ngôn nhiều khi phải được hiểu theo nghĩa ngược như thế!

Trở lại phiên tòa xét xử 15 bị cáo vụ gian lận thi cử THPT tại Hòa Bình năm 2018.  Một hội đồng thi mà có tới 15 người, phần lớn là thầy cô bị khởi tố hình sự (chưa kể hàng chục cán bộ khác bị xử lý hành chính) đủ để thấy cách lý giải của bị cáo Liên không chỉ để bao biện cho sai phạm cá nhân.

Hiện tượng “gù” phẩm chất đạo đức đã đến mức báo động, trở thành những phe nhóm, sẵn sàng chèn ép, trù dập những ai dám thẳng lưng.

Thậm chí nhiều người “thẳng lưng” bị quy kết là đối tượng gây mất đoàn kết nội bộ. Đoàn kết bị biến thành công cụ để thủ tiêu đấu tranh, để hình thành các phe nhóm lợi ích. Nhưng trên thực tế, nhờ những người không chịu “gù”, dám “thẳng lưng” đấu tranh mà nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực bị phanh phui.

Nhiều người vốn xuất phát “thẳng lưng” nhưng sống trong môi trường “ai cũng gù” dần dà trở thành “gù” lúc nào không hay. Họ, có thể  không đồng lõa, trù dập người ngay thẳng, người dám đấu tranh nhưng im lặng cũng là thỏa hiệp với cái xấu, cái ác và là một dạng biểu hiện của “”.

Ngăn chặn sai phạm từ khi nó mọc mầm, không để những phần tử khuyết tật nhân cách leo cao, luồn sâu trong tổ chức, chia bè kéo cánh, trở thành lực cản xã hội mới chính là đích đến của một xã hội công bằng, dân chủ. Làm sao để thẳng lưng là bình thường chứ không phải… khuyết tật và nước trong vẫn có… cá.

Quang Duy

Tin khác

Kỳ 1: Vì sao Điện Biên Phủ hay “Đường tới điểm hẹn lịch sử”

Kỳ 1: Vì sao Điện Biên Phủ hay “Đường tới điểm hẹn lịch sử”

(NB&CL) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), bắt đầu từ số báo này, chuyên trang Tư liệu Báo Nhà báo và Công luận có chuyên đề mang tên: “Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi”, cùng nhìn lại những dấu ấn không thể quên của chiến thắng vĩ đại này.

Góc nhìn
Giải pháp căn cơ cho thị trường vàng

Giải pháp căn cơ cho thị trường vàng

(NB&CL) Có thể nói, chưa bao giờ, NHNN lại chịu nhiều sức ép trong quản lý thị trường vàng như hiện nay. Đó là sức ép từ nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, sức ép từ người dân và sức ép từ nhóm lợi ích doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Góc nhìn
Vẫn còn những “khoảng trống” nhất định trong ngoại giao văn hóa

Vẫn còn những “khoảng trống” nhất định trong ngoại giao văn hóa

(NB&CL) Tuần qua, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp tháng 3/2024) đã được dư luận quan tâm, đánh giá cao sự công khai, dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và ngày càng gần dân hơn.

Góc nhìn
Xây dựng, bảo hộ thương hiệu nông sản Việt: Muộn còn hơn không!

Xây dựng, bảo hộ thương hiệu nông sản Việt: Muộn còn hơn không!

(NB&CL) Trước những tổn thất tiềm ẩn đối với tổng giá trị xuất khẩu nông sản, chuyên gia cho rằng, việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam là việc làm cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt lúc này là muộn, nhưng vẫn còn hơn không.

Góc nhìn
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2024: Thời cơ đã đến!

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2024: Thời cơ đã đến!

(NB&CL) Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ những làn sóng đầu tư mới của các công ty chip đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh hơn, tốt hơn trên toàn thế giới.

Góc nhìn