(CLO) Cầm trên tay chiếc thẻ BHYT, hàng trăm em học sinh vùng khó xã Pờ Ê và Măng Cành, huyện Kon Plông (Kon Tum) không khỏi phấn khởi. Những phần quà này sẽ phần nào tiếp thêm động lực, giúp học sinh nghèo vững bước đến trường.
Ngày 9/9, Báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Kon Tum, Công ty TNHH MTV Ngọc Nhân trao 200 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các Trường tiểu học Pờ Ê; Trường THCS Pờ Ê (xã Pờ Ê, huyện Kon Plông) và trường Tiểu học Măng Cành (xã Măng Cành, huyện Kon Plông).
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình "Nâng bước đến trường - tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 do báo Dân trí phát động hồi đầu tháng 6.
Được biết, hiện nay nhiều xã trên địa bàn huyện Kon Plông đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đông con. Vì vậy, các gia đình luôn gặp khó khăn khi mua thẻ BHYT để hưởng được các chính sách khám chữa bệnh cho học sinh.
Theo thầy Nguyễn Thanh Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Pờ Ê, trường chiếm 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm nay, trên địa bàn xã, có hàng trăm học sinh không được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116/NĐ-CP và Nghị định 105/NĐ-CP. Vì đặc thù địa là xã vùng núi nên khi bị cắt các chế độ chính sách đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì sĩ số.
Trước thực trạng này, hàng năm, huyện Kon Plông cùng các thầy cô trong trường không ngừng kêu gọi nhiều nguồn xã hội hoá để nuôi học trò no cái bụng, no con chữ. Ngoài huy động ngồi xã hội hoá để nuôi hàng trăm em ăn ở miễn phí trong trường, nhà trường luôn tìm nhiều cách để hỗ trợ học sinh mua thẻ BHYT.
Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, trên địa bàn còn hơn 1.000 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thẻ BHYT hàng năm.
Em A Lệ (học sinh lớp 9 Trường THCS Pờ Ê) phấn khởi nói: “Nhà em cách trường gần 15km, vì hoàn cảnh khó khăn nên mỗi ngày em phải “cuốc bộ” đến trường tìm con chữ. Thấy vậy, các thầy cô giáo đã kêu gọi nguồn xã hội hoá để giúp đỡ em cùng các bạn được ở lại trường học ăn ở suốt trong một tuần miễn phí.
Nhờ sự kết nối của các thầy cô giáo và các mạnh thường quân mà em có thêm thẻ BHYT, sách vở, quần áo mới nhân dịp đầu năm học. Đại diện các bạn, em xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật giỏi để sau này phụ giúp bố mẹ, không phụ lòng thầy cô giáo cùng các cô chú đã trao tặng cho chúng em”.
Ông Lê Văn Đồng - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông chia sẻ: “Hàng trăm chiếc thẻ BHYT báo Dân trí phối hợp với mạnh thường quân trao tặng là rất món quà vô cùng ý nghĩa để động viên, khích lệ học sinh đầu năm học mới. Những chiếc thẻ như "chiếc phao cứu sinh" giúp các em học sinh có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn; gia đình đỡ phần nào chi phí, khi chẳng may các em đau ốm, bệnh tật. Phần quà này sẽ phần nào tạo động lực giúp các em vươn lên, khắc phục khó khăn, vững bước trên con đường học tập”.
(CLO) Ngày 19/9, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đã đến Trường mầm non Bản Qua trao quà của Hội Nhà báo Việt Nam ủng hộ người dân vùng sạt lở đất huyện Bát Xát (Lào Cai).
(CLO) Tiếp tục hoạt động trao tặng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão gây ra, ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp một số doanh nghiệp đã đến chia sẻ, trao hỗ trợ cho người dân tại huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
(CLO) Chiều 19/9, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam do TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã trao tặng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang.
(CLO) Chiều 19/9, tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2024.
(CLO) Sáng 19/9, Hiệp Hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách Tạp chí Hữu cơ Việt Nam/Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Theo quyết định, Phó Tổng biên tập, nhà báo Đỗ Ngọc Thi được giao phụ trách Tạp chí Hữu cơ Việt Nam.