Năm 1979, bác sĩ Kim So-yeon được bổ nhiệm chức viện trưởng viện nghiên cứu mà ông Kim Nhật Thành yêu cầu thành lập 2 năm trước đó để giúp ông sống thọ 120 tuổi, nhưng sau đó bà đã chạy sang Hàn Quốc vào năm 1992. Ông Kim Nhật Thành mất năm 1994, thọ 82 tuổi.
Trong một cuốn sách mới, bác sĩ Kim tiết lộ về quãng thời gian hơn 30 năm bà nghiên cứu về tuổi thọ - tờ Chosun Ilbo cho biết.
Bác sĩ Kim kể lại, ban đầu nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành muốn kéo dài tuổi thọ khi ông 65 tuổi nên đã yêu cầu tập hợp các chuyên gia y khoa hàng đầu đến nghiên cứu.
Tác dụng của hơn 1.750 loại thảo dược liệt kê trong sách đông y được đem ra mổ xẻ, trong khi đó những loại thảo dược tốt nhất đã được trồng và được thí nghiệm.
Liệu pháp đầu tiên mà các bác sĩ thực hiện là giúp ông Kim Nhật Thành cười nhiều hơn. "Chúng tôi mời diễn viên sân khấu đến diễn hài kịch. Tất cả các diễn viên nào làm cho ông Kim cười được 5 lần mỗi ngày được thưởng danh hiệu "diễn viên có công".
Nhưng tất cả những liệu pháp điều trị y tế cho ông Kim Nhật Thành tỏ ra có tác dụng hạn chế, bởi trong khi nhà lãnh đạo yêu cầu một phương thuốc kỳ diệu, sức khỏe của ông yếu dần.
Từ tuổi 78, ông Kim Nhật Thành bắt đầu yêu cầu truyền bổ sung máu của những thanh niên khỏe mạnh. Bác sĩ Kim cho biết việc điều trị quá mức đã dẫn đến những tác dụng phụ và thực tế làm suy yếu sức khỏe của ông Kim. Ông qua đời sau một cơn đau tim nặng.