'Lật mặt: 48h': Đột phá trong cảnh hành động nhưng kịch bản vẫn nhàm chán

Thứ bảy, 17/04/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phần thứ 5 của loạt phim "Lật mặt" của Lý Hải đã giữ đúng tinh thần chung của các phim trước như sự dân dã, quen thuộc nhưng đưa những màn hành động lên một mức độ mới, nguy hiểm và kịch tính hơn.

Khởi nguồn cách đây 6 năm, thương hiệu 'Lật mặt' mà Lý Hải xây dựng đã trải qua tổng cộng 5 phần phim cho đến thời điểm hiện tại. Sở dĩ, Lý Hải gọi phim của mình là 'Lật mặt' vì luôn có những tình huống phản kèo hay sự xoay chuyển bất ngờ trong tình tiết hoặc tâm lý khi nhân vận phản diện “chơi bài ngửa”.

Phần thứ 5 của loạt phim công chiếu năm nay xoay quanh cuộc hành trình chạy trốn trong vòng đúng 48h của gia đình cựu võ sĩ Hiền (Võ Thành Tâm) trước cuộc truy lùng của ông trùm A Dìn (Huỳnh Đông). Hai người giúp đỡ anh là Lâm (Mạc Văn Khoa) và chú Tư "xe lôi" (Lý Hải) đã cùng Hiền trải qua muôn vàn khó khăn ở vùng sông nước miền Tây.

Cuộc chạy trốn của gia đình cựu võ sĩ quyền anh trên phim đã mang lại rất nhiều cảm xúc.

Cuộc chạy trốn của gia đình cựu võ sĩ quyền anh trên phim đã mang lại rất nhiều cảm xúc.

Với sự đầu tư lớn về mặt cảnh quay, nhất là những cảnh rượt đuổi được thực hiện trên thực địa đã phần nào làm hài lòng những người hâm mộ yếu tố hành động. Tình tiết phim luôn được đẩy lên cao trào khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi màn ảnh. Các trường đoạn đuổi bắt trên phim thậm chí, có thể gọi là phiên bản sông nước của Fast & Furious.

Yếu tố địa hình của Sài Gòn hay miền Tây được đoàn phim tận dụng tối đa để tạo nên cảnh truy bắt vòng quanh những con hẻm ngoằn ngoèo, như mê lộ rồi "cắt đuôi" bằng xe lửa khá ấn tượng ở đầu phim hay những pha tăng tốc, áp sát đối thủ, bẻ lái mượt mà bằng cano trên vùng sông nước khi phim về cuối.

Phim gay cấn nhờ những tình huống trốn chạy trên sông nước nghẹt thở.

Phim gay cấn nhờ những tình huống trốn chạy trên sông nước nghẹt thở.

Những hình ảnh quen thuộc với người Việt nói chung và khán giả miền Tây nói riêng như: làng người Chăm ở Châu Đốc, chợ nổi, phà... được khéo léo đưa vào mà không gây cảm giác phô trương. Tuyến nhân vật cũng rất bình dân với những người làm nghề lao công, quét rác, chạy xe lôi,... đã giúp 'Lật mặt: 48h' trở nên gần gũi hơn.

Cốt truyện phim vẫn chưa được chú trọng khiến động cơ của phản diện kém thuyết phục.

Cốt truyện phim vẫn chưa được chú trọng khiến động cơ của phản diện kém thuyết phục.

Kịch bản yếu vẫn là vấn đề muôn thuở của các phần phim 'Lật mặt'. Tuy nhiên, nếu như ở phần 1 nội dung phim còn nhảm và nhiều sạn thì 'Lật mặt 5' điều đó đã được tiết chế đi, phần nào dù lời thoại nhân vật vẫn còn nhàm chán, thiếu những cú lật bất ngờ. Sau hàng loạt những màn truy đuổi nghẹt thở, phim khép lại có phần chóng vánh, hụt hẫng.

Hòn đá trong phim chính là một vật phẩm MacGuffin. Đây vốn là kỹ thuật ám chỉ những đối tượng, vật phẩm hoặc sự kiện giúp khơi nguồn xung đột nhưng rồi sẽ bị lãng quên vào cuối câu chuyện, thậm chí không đem lại lợi ích gì cho nhân vật. Hòn đá của “Lật mặt: 48h” là một yếu tố như thế nhưng đã không được xây dựng khéo léo khiến cho khán giả cảm thấy chưa đủ thuyết phục.

Lý Hải chính là hình ảnh đại diện cho loạt phim của anh: dân dã, bình dân nhưng có doanh thu

Lý Hải chính là hình ảnh đại diện cho loạt phim của anh: dân dã, bình dân nhưng có doanh thu "khủng.

Phim của Lý Hải lần này còn có điểm sáng ở tính nhân văn, đạo đức con người khi liên tục quăng nhân vật vào những tình huống nguy hiểm để họ bộc lộ được chất “siêu anh hùng” ngoài đời thực, từ đó làm toát lên những giá trị tốt đẹp trong mỗi cá nhân. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào góc nhìn của từng người khi xem phim.

Có thể nói, Lật mặt: 48h là bộ phim giải trí tương đối thành công trong phân khúc mà phim nhắm tới. Cốt truyện không quá xuất sắc, sản phẩm điện ảnh của Lý Hải vẫn khá chỉn chu và tâm huyết nhờ có những cảnh hành động kịch tính, đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn khi tới rạp.

Khánh Ngọc

Tin khác

Bộ phim 'B4S - Trước giờ yêu' được cấp phép, chính thức trở lại rạp

Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" được cấp phép, chính thức trở lại rạp

(CLO) Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" sẽ ra rạp vào ngày 18/4 và công chiếu vào ngày 19/4. Trước đó, dự án phải dời lịch phát hành vì chưa được cấp phép.

Giải trí
Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(CLO) Để giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, tới đây, Đài PT-TH Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Giải trí
Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim "The Gospel of the Beast" của đạo diễn Philippines Sheron Dayoc thắng Ngôi Sao Vàng cho phim Đông Nam Á xuất sắc ở LHP quốc tế TP HCM lần thứ nhất năm 2024 (HIFF 2024).

Giải trí
Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

(CLO) Vượt qua gần 30 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để nhận ngôi vị Á hậu danh giá tại cuộc thi Mini Miss Junior Idol World 2024 (Hoa hậu Thần tượng Trẻ em Quốc tế 2024), trở về Việt Nam, Á hậu quốc tế Nguyễn Trần Bảo Linh đắt show khi nhận được lời mời từ những chương trình văn hóa lớn tại Việt Nam.

Giải trí
Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

(CLO) Tối 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất (HIFF 2024), Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho hai hạng mục gồm Project Market (Chợ dự án) và VietScript Lab (Vườn ươm kịch bản). Giải thưởng được kỳ vọng là tiền đề cho một thế hệ nhà làm phim trẻ bước ra từ HIFF.

Giải trí