Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, TPHCM chuẩn bị biện pháp ứng phó
(CLO) Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 trong 24 đến 48h tới, TPHCM chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó.
Theo dõi báo trên:
Vào 23h30' đêm ngày 10/9, thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng, nước sông Hồng đã lên cao 10,5 m và còn tiếp tục dâng cao thêm.
Nước sông dâng cao, mưa vẫn tiếp diễn tại Hà Nội đã khiến cho nhiều tuyến đường tiếp tục ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực đã phải di dời dân. Đặc biệt trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, các địa bàn dân cư dọc hai bên bờ sông Hồng, ở phía ngoài đê phải thực hiện di dời đến những khu vực cao hơn để tránh ngập lụt.
Trong ngày 11/9, nhiều quận huyện tại Hà Nội đã phải thực hiện phương án di dời dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có 4 phường: Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát, cũng là những phường ven đê sông Hồng. Những hộ dân sinh sống ở khu vực ngoài đê, bãi sông Hồng đã được chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ di dời đến các nhà văn hóa, trường học đảm bảo an toàn.
Theo ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), hiện nay, mực nước trên sông Hồng đang ở mức báo động II, một số tuyến đường, khu vực cổng trường trên địa bàn phường đã xuất hiện ngập úng.
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố và quận Bắc Từ Liêm, phường Đông Ngạc đã xây dựng phương án, thông báo đến nhân dân chủ động phòng chống lụt bão, nhất là khu vực ngoài đê sông Hồng để vận động người dân tới nơi an toàn, đi học của nhân dân, dạy và học của các nhà trường.
"Đêm qua 10/9, chúng tôi vận động đề nghị các hộ dân tại tôt dân phố Đông Ngạc 1 di dời, với 340 hộ với 1.200 nhân khẩu di dời tới nơi an toàn, tránh ngâp lụt..." - ông Cường thông tin.
Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cũng cho biết, địa phương đã chuẩn bị 5 nhà văn hóa cùng 3 trường học trên địa bàn, hỗ trợ người dân tạm trú đến nơi an toàn, tránh ngập lụt. "Phường kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân tạm trú, tránh lụt bão…", ông Cường cho biết.
Di dân tạm trú đến nhà văn hóa trên địa bàn phường Đông Ngạc, gia đình chị Phạm Thu Hường, trú tại TDP số 1, Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có 9 người, ở trong căn nhà hai tầng ven đê. Đến 1h30 đêm qua (10/9), nước bắt đầu ngấp nghé vào trong ngõ, gia đình chị cùng với các hộ gia đình khác được vận động di dời đến những nơi an toàn.
Trước khi đi, gia đình chị đã sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng, những đồ điện tử dồn lên tầng 2 để tránh nước tràn vào nhà. “Đến đây, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhất là khi được chính quyền các cấp quan tâm, thăm hỏi, khám sức khoẻ, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động” - chị Hường nói.
Theo chị Hường, khi có lệnh di dời chỗ ở, gia đình chị vội vã mang một ít quần áo, đồ dùng và sữa cho các con. “Ở đây, đã có sẵn trứng, mì tôm, nhu yếu phẩm nên chúng tôi không quá lo lắng về nơi ăn, chốn ở. Bác sỹ ở phường cũng đã khám sức khoẻ cho gia đình, đặc biệt quan tâm đến người già và trẻ nhỏ” - chị Hường xúc động.
Chị Hường cho biết, gia đình chị có 9 người đang sinh sống, trong đó, có mẹ chồng chị năm nay đã gần 80 tuổi, vợ chồng chị và 4 con, con lớn nhất đang học lớp 6, con bé nhất mới 2 tuổi. Trong nhà chị còn có một người giúp việc chăm sóc cậu con trai bị bại não nằm 1 chỗ.
Hai ngày trước khi bão, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Oanh từ Đoan Hùng, Phú Thọ xuống chơi với các cháu thì gặp bão. Từ đó đến nay, bà không thể về quê được do bão lũ.
Ngồi ở Nhà văn hoá số 4, phường Đông Ngạc, bà Oanh thở dài: "Tôi lo lắng quá. Nhà tôi ở quê cũng đang bão lũ, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Chồng tôi phải di tản xuống nhà người thân lánh nạn. Con gái đầu của chúng tôi lấy chồng ở Trấn Yên, Yên Bái, từ khi lũ về, cũng không liên lạc được. Giờ nhà con gái thứ hai cũng phải di tản chống bão. Nhà mỗi người một nơi tránh lũ mà điện thoại cũng không liên lạc được”.
Trong tâm lý bất an, bà Oanh kể, từ hôm lũ đổ về Yên Bái, bà mất liên lạc với vợ chồng con gái đầu. Nghe tin bão lũ ở Yên Bái mà lòng bà không yên. Đến tối hôm qua, cháu gái mới nhắn tin cho bà nói là cả nhà bị ngập, phải chuyển hết lên tầng 2 ở, thì bà mới yên lòng đôi chút. “Từ hôm qua đến giờ, tôi lại mất liên lạc với các con”.
Đêm qua, từ 1h30, gia đình bà được hỗ trợ di dời đến nhà văn hoá số 4, phường Đông Ngạc để ở. Tại đây, gia đình bà được hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo chỗ ăn ngủ và nơi ở sạch sẽ. Bà rơm rớm nước mắt: “Trong cơn bão lũ, gia đình tôi vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và nhân dân. Tôi vô cùng xúc động”.
Được biết, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 836 hộ ngoài đê sông Hồng có nguy cơ ảnh hưởng của lũ; 724 hộ ven sông Nhuệ, sông Pheo có nguy cơ ảnh hưởng của lũ tại các phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, Tây Tựu, Thụy Phương.
Trong ngày và đêm 10-9, cán bộ quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp đến nhà từng hộ dân ngoài đê sông Hồng, vận động sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến 1h30 ngày 11-9, 100% hộ dân ngoài đê sông Hồng của 4 phường Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát đã di dời. Trước đó, UBND các phường, các lực lượng ứng trực đã bố trí chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời cho người dân.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 trong 24 đến 48h tới, TPHCM chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó.
(CLO) Tranh thủ khi nước lũ rút, người dân tại khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Dự án “Nối vòng tay ấm” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thanh Niên cùng Quỹ Niềm Tin Vàng phối hợp tổ chức, với sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp nhằm mang đến sự hỗ trợ thiết thực về giáo dục cho trẻ em tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa rất to.
(CLO) Trong đợt mưa lũ vừa qua, Yên Bái là một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Có chiến sĩ đi chống bão lũ, cứu giúp đồng bào nhưng không cứu được người thân của mình; có những đứa trẻ còn chưa được viết lên cuốn vở mới…