(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (9/6) đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev được cho rằng đang tiến hành các cuộc phản công trong cuộc xung đột với Nga.
Gói viện trợ vũ khí này bao gồm các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, đạn pháo, máy bay không người lái và đạn hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser.
Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết các loại vũ khí mới thể hiện "cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine trong ngắn hạn cũng cũng dài hạn", nhằm giúp nước này trong cuộc chiến với Nga.
Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine tổng cộng khoảng 40,4 tỷ đô la kể từ đầu năm 2021, phần lớn trong số này đến sau khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Ukraine đã dự trữ vũ khí và huấn luyện lực lượng quân đội của mình trong những tháng qua nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch phản công toàn diện để giành lại các lãnh thổ do Nga chiếm đóng, phần lớn ở phía Đông Nam và phía Nam Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuyên bố rằng chiến dịch phản công của Ukraine dường như đã bắt đầu, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào ba điểm quan trọng dọc theo chiến tuyến.
(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.
(CLO) Quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon vào đêm thứ Năm, bắn trúng hàng nghìn họng phóng tên lửa chuẩn bị bắn về phía lãnh thổ Israel.
(CLO) Israel đã ném bom miền nam Lebanon và tuyên bố đã ngăn chặn được một âm mưu ám sát do Iran hỗ trợ, một ngày sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah.
(CLO) Cậu bé 10 tuổi theo học tại một trường học Nhật Bản ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị đâm vào ngày 18/9, theo các quan chức xác nhận hôm 19/9.
(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.