(CLO) Mỹ sẽ sớm cung cấp cho Ukraine thêm 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự để tăng cường sức mạnh cho nước này trong cuộc chiến kéo dài gần 30 tháng với Nga.
Gói viện trợ được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt bao gồm “nhiều hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác từ kho dự trữ của Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hôm thứ Ba trong chuyến thăm Washington của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.
Sự điều chỉnh lại nguồn cung quân sự từ các quốc gia khác cũng sẽ cho phép Mỹ cung cấp đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot và các hệ thống khác “trong thời gian ngắn hơn”.
Các nguồn cung mới nằm trong một số đợt viện trợ được cung cấp kể từ khi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ tổng cộng 61 tỷ USD cho Ukraine vào cuối tháng 4.
Kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự tổng cộng hơn 50 tỷ USD, theo Lầu Năm Góc.
Kết quả của việc gia hạn viện trợ quân sự từ Mỹ là Ukraine đã có thể ổn định tình hình trên chiến tuyến dài khoảng 1.000 km.
Việc cung cấp viện trợ quân sự tiếp tục từ các nước phương Tây là một phần quan trọng giúp Ukraine có thể tiếp tục cuộc chiến, cũng như cải thiện khả năng phòng không, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc không kích của Nga.
(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.
(CLO) Kẻ tấn công lãnh đạo đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tháng 1 và khiến ông phải nhập viện đã bị kết án 15 năm tù vào ngày thứ Sáu (5/7), theo tòa án khu vực cho biết.