(CLO) Quân đội Mỹ thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ gửi thêm 24 xe bọc thép cho lực lượng Kenya đang dẫn đầu một chiến dịch an ninh tại Haiti.
Lực lượng này bao gồm khoảng 400 cảnh sát Kenya và được Liên Hợp Quốc phê chuẩn để chống lại các băng đảng vũ trang đã chiếm phần lớn thủ đô Haiti.
Nhiệm vụ này được Haiti yêu cầu từ năm 2022, và dù nhiều quốc gia đã hứa gửi hơn 2.500 binh sĩ, chỉ có lực lượng Kenya đã thực sự đến Haiti. Bộ Chỉ huy Miền Nam Mỹ (SouthCom) cho biết họ sẽ gửi những xe bọc thép này đến sân bay chính của thủ đô Haiti bằng máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ còn gửi 34 bộ tháp pháo để lắp lên các xe bọc thép, giúp tăng khả năng quan sát và phản ứng trong các hoạt động chung với cảnh sát Haiti.
Trước đó, lực lượng Kenya đã phải rút khỏi thị trấn Ganthier của Haiti vào cuối tháng 7 vì những xe bọc thép đầu tiên được Mỹ cung cấp không có tháp pháo, khiến quân đội không thể chiến đấu hiệu quả từ bên trong xe.
Bạo lực ở Ganthier đã khiến gần 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đến nay, gần 600.000 người ở Haiti đã phải di tản vì xung đột, và hàng trăm ngàn người bị trục xuất trở lại Haiti đang phải chịu cảnh đói nghèo nghiêm trọng. Nhiệm vụ này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 10.
(CLO) Trong bài phát biểu tại Hiệp hội các Nhà báo Da đen Quốc gia (NABJ) ở Philadelphia, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza.
(CLO) Elon Musk có thể trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới với khối tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD nhờ vào thành công của hàng loạt công ty như Tesla, SpaceX, và X (Twitter).
(CLO) Lũ lụt và lở đất ở Myanmar do bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 226 người, 77 người mất tích, đẩy tổng số người chết do cơn bão ở Đông Nam Á lên hơn 500.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này, lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần.
(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (17/9) rằng họ "không biết trước" và "không liên quan" đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon, khiến nhiều thường dân và các chiến binh Hezbollah thương vong.