(CLO) Chiều 1/9, UBND xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước làm một bé gái 5 tuổi tử vong.
Theo chính quyền địa phương, chiều ngày 31/8, cháu A. (SN 2019, trú tại thôn Quàn, xã Minh Đức) sau khi tan học tại trường mầm non Minh Đức thì về nhà ông bà ngoại ở thôn Văn Sự (cùng xã) chơi. Thường ngày, cháu A. hay đến nhà ông bà ngoại và đạp xe cùng các bạn trong xóm.
Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khi gia đình cháu A. đi tìm, đã phát hiện đôi dép của cháu nổi trên mặt ao. Tiếp tục tìm kiếm, phát hiện cháu A. chìm duới ao cách bờ khoảng 2m. Dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng cháu A. đã không qua khỏi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình và kiểm tra hiện trường. Kết quả bước đầu xác định: Cháu A. tự đi xe đạp, không may ngã xuống ao dẫn đến tử vong, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Đại diện gia đình đã xin không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể cháu về nhà để tổ chức tang lễ.
Đáng lưu ý, đây là vụ đuối nước thứ 5 xảy ra trên địa bàn huyện Tứ Kỳ từ đầu tháng 4/2024 đến nay.
(CLO) Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong 8 người mất tích ở vụ sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) là bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1976, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân được tìm thấy cách cầu Phong Châu khoảng 10km.
(CLO) Sau vụ sạt lở kinh hoàng, thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị san phẳng, khung cảnh tang thương bao trùm. Nơi đây trước đó là một ngôi làng yên bình với cánh đồng lúa xanh mướt nằm dọc theo hai bên suối.
(CLO) Hoàn lưu cơn bão số 3 đã để lại cho tỉnh Lào Cai những thiệt hại nặng nề, với số người chết và mất tích nhiều nhất cả nước và tổng giá trị thiệt hại lên tới 3.235 tỷ đồng.
(CLO) Đã nhiều ngày trôi qua sau trận lũ lịch sử nhấn chìm cả TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) trong biển nước là tình trạng bùn đất, rác thải đọng lại. Người dân và các lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực dọn dẹp để cuộc sống trở lại bình thường.