Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981
(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.
Theo dõi báo trên:
Bộ phim ra mắt năm 2013 dựa trên một câu chuyện có thật đã lọt vào top 5 tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc. Phim xoay quanh vụ án oan của một người cha khờ ở phòng giam số 7, nơi ông và những người bạn tù đã lén lút đưa con gái của ông vào chăm sóc.
Lee Yong Goo (Seung-ryong Ryu) là một người cha thiểu năng và nhận thức của anh ta như một đứa trẻ, anh đang nhận chăm sóc một cô bé 7 tuổi Ye Seung (So Won Kal). Ye Seung là một cô bé thông minh, đáng yêu và hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết rằng cha mình không giống như những người cha khác.
Một kịch bản cảm động đi kèm với màn thể hiện xuất sắc của diễn viên gạo cội Ryu Seung Ryong và cô bé Kal Sol Won đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.
Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Jojo Moyes kể về cuộc sống của một ông chủ ngân hàng giàu có Will Traynor (Sam Claflin) bị liệt người do tai nạn giao thông cùng cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái giúp việc Lousia Clark ( Emila Clarke).
Sau đó, cả hai đã có những cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương. Sự vui vẻ của Lousia là một chìa khóa đưa Will thoát ra khỏi những ngày gắn liền với những đĩa phim, những thứ âm nhạc ồn ã. Cô đưa anh ra thế giới bên ngoài kia, gợi lại cho anh những kỷ niệm và dành tặng cho anh một trái tim chân thành.
Phim mang đến cho người xem một bi kịch tình yêu đẹp đến đau lòng, cùng những cảnh quay đầu tư, nhạc phim da diết và đầy cảm động. Vì vậy, dù ra mắt cùng thời điểm với rất nhiều bom tấn khác nhưng nhờ một kịch bản mới mẻ và độc lập mà khán giả vẫn sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn thoải mái, khó quên với phim.
Thêm một bộ phim Hàn Quốc nữa về đề tài gia đình nhưng lần này nhân vật chính là một người mẹ mù chữ dành mọi tâm huyết, nỗ lực của mình để viết một bức thư tay xin khoan hồng cho người con trai đã bị kết án tử hình. “Điều ước cuối cùng của mẹ” có sự góp mặt của “bà mẹ quốc dân” Kim Hae Sook (vai Soon Ok).
Ki Kang là một nam thanh niên có gương mặt thanh tú, sáng sủa, lương thiện nên được nhiều người yêu quý cũng như đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi anh quyết định rời bỏ quê hương, đến Seoul để thực hiện ước mơ, nhưng Ki Kang sớm vướng vào vòng lao lý và nhận bản án tử hình khiến mẹ anh, bà Soon Ok vô cùng đau đớn.
Tác phẩm là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Bà Soon Ok không ngừng hướng về con trai của mình, không hề trách móc nửa lời trước những lời của con gây ra. Thậm chí bà còn tự nhận mình là “đồng phạm với con” để lại nhiều suy nghĩ cho người xem.
Bộ phim kể về chuyến tàu từ Seoul tới Busan với hàng trăm hành khách, trong đó có một người cha đi cùng con gái, đôi vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và những học sinh cấp 3. Lúc này, Hàn Quốc bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn khiến con người trở thành những xác sống hung hăng, khát máu.
Tuy chủ đề zombie (xác sống) đã quá quen thuộc nhưng điểm nhấn bộ phim xoay quanh cuộc chiến đấu khốc liệt để bảo vệ những người thân yêu trong chuyến tàu “vận đen” khi vô tình nằm trong tâm dịch của hàng triệu xác sống xung quanh.
Tác phẩm có sự góp mặt của dàn sao như Gong Yoo, Kim Soo-Ah, Jung Yu Mi,… đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cha con, tình người, những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người với nhau.
Bộ phim truyền hình "Little House on the Prairie" (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) xoay quanh cuộc sống của một gia đình nhà nông tại Mỹ hồi cuối thế kỷ 19, nhưng những câu chuyện mà bộ phim đề cập tới vẫn luôn tạo được sự gần gũi, hấp dẫn đối với người xem, cho dù là người xem hiện đại hôm nay.
Phim đã gây sốt đối với người xem màn ảnh nhỏ tại Mỹ ngay khi vừa ra mắt và tới tận bây giờ vẫn còn được nhớ tới như một bộ phim truyền hình xuất sắc hàng đầu tại Mỹ. Chuyện phim được xây dựng dựa trên loạt tiểu thuyết văn học ăn khách "Little House" (Ngôi nhà nhỏ) của tác giả Laura Ingalls Wilder.
Tác phẩm truyền hình của Việt Nam lên sóng năm 2019 vẫn là một trong những phim tâm lý tình cảm gia đình vô cùng thành công. Với diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên đầy tài năng Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh…, phim đã khéo léo lồng ghép nhiều câu chuyện về tình cảm của một người cha cả đời lo lắng cho con cái, tình cảm đôi lứa, cảm nghĩ của những đứa con về cha mẹ mình,…
(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.
(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.
(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.
(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.