Nhà xuất bản Trẻ cho biết, truyện dài “Ngồi khóc trên cây” là tác phẩm thứ ba của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể sang phiên bản điện ảnh (sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Cô gái đến từ hôm qua”).
Dự án đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản, tìm kiếm đạo diễn, tuyển chọn diễn viên; dự kiến khởi quay vào tháng 9 và ra mắt khán giả vào mùa Hè 2019.
Tác phẩm "Ngồi khóc trên cây” được phát hành lần đầu tiên vào tháng 6/2013. Đó là tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh “viết tặng cô bé thích lang thang và bọn thú nhỏ bên kia đồi” (như lời đề tựa đầu cuốn truyện).
“Ngồi khóc trên cây” là câu chuyện về mối tình đầu trong veo của cô bé Rùa với một anh chàng sinh viên về thăm quê trong kỳ nghỉ Hè. Phía sau cuộc sống của Rùa là những bí mật ẩn giấu về cha, những người thợ săn và những con thú hoang.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (Ảnh: VICC)
Đây có thể xem là tác phẩm hiếm hoi của Nguyễn Nhật Ánh mà các nhân vật có sự giằng xé nội tâm sâu sắc, câu chuyện có nhiều chi tiết khốc liệt thay vì lãng mạn, nhẹ nhàng như phong cách quen thuộc của ông.
Nhà sản xuất Chung Minh (Velo Entertainment) cho biết, phiên bản điện ảnh “Ngồi khóc trên cây” sẽ sử dụng nhiều kỹ xảo để thể hiện phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Việt Nam; đồng thời mang thêm một tác phẩm mộc mạc, nhân văn và giàu cảm xúc của Nguyễn Nhật Ánh đến với với fan trung thành của ông.
P.V