(CLO) Ngày 27/8, thông tin xác nhận từ UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Danh Sính (xã An Bình, Nam Sách) người cuối cùng trong nhóm 3 dân quân ở Hải Dương bắt giữ phi công Mỹ vào năm 1966 đã qua đời, thọ 97 tuổi.
Theo các tư liệu lịch sử, năm 1966, máy bay Mỹ đánh phá khu vực tỉnh Hà Bắc (tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang hiện nay) và bị bộ đội ta bắn rơi. Trong quá trình tuần tra, 3 du kích ở xã An Bình, gồm ông Nguyễn Danh Sính, Nguyễn Danh Xuyên, Nguyễn Viết Chộp đã bắt giữ được phi công và đưa về thôn để chờ bàn giao cho bộ đội.
Năm 1997, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội khánh thành. Viên phi công Mỹ nói trên là ông Pete Peterson, trở thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, có công lao hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Khi trở thành Đại sứ Mỹ, ông Pete Peterson đã về thăm lại ông Nguyễn Danh Sính và xây dựng một ngôi trường tặng địa phương. Ông Nguyễn Danh Sính đã nhiều lần được Đại sứ Pete Peterson mời đến thăm Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.
Hai người trong nhóm du kích cùng ông Sính cũng đã qua đời trước đó.
(CLO) Chung tay hỗ trợ người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc đang bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão Yagi, Vinamilk hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, tương đương hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa, nước.
Ngày 10/9, tại Yên Bái, đoàn công tác Bộ Nội vụ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có chuyến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ đồng bào trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.
Công ty Điện lực Quảng Bình và Hà Tĩnh huy động các đội xung kích gồm công nhân, kỹ sư lên đường hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương tiến hành khôi phục lưới điện bị hư hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.
(CLO) Hôm nay (12/9), nước lũ tiếp tục dâng cao vào khu vực dân cư ở gần sông Cà Lồ. Hàng trăm hộ dân ở các thôn Lương Phúc, xã Việt Long chìm trong “biển nước”.
(CLO) Để tránh mưa bão, một gia đình ở Nghệ An đã rời trang trại về nhà tránh trú. Đến khi quay lại, họ như chết lặng khi thấy 8 con trâu của gia đình nằm chết la liệt.