(CLO) Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào người Rohingya chạy trốn khỏi Myanmar đã giết chết hàng chục người, bao gồm cả những gia đình có trẻ em.
Theo 4 nhân chứng, nhà hoạt động và một nhà ngoại giao, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thứ Hai đã tấn công các gia đình đang chờ vượt biên giới vào nước láng giềng Bangladesh.
Một phụ nữ mang thai và cô con gái 2 tuổi của cô nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất nhằm vào dân thường ở bang Rakhine trong các cuộc giao tranh gần đây giữa chính quyền và quân nổi dậy.
Ba nhân chứng nói hôm thứ Sáu rằng Quân đội Arakan chịu trách nhiệm, cáo buộc mà nhóm này phủ nhận. Lực lượng dân quân và quân đội Myanmar đổ lỗi cho nhau.
Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những xác người nằm rải rác trên mặt đất lầy lội, va li và ba lô của họ nằm rải rác xung quanh. Ba người sống sót cho biết hơn 200 người đã chết trong khi một nhân chứng sau đó cho biết anh ta đã nhìn thấy ít nhất 70 xác chết.
Những chiếc thuyền chở người Rohingya chạy trốn cũng bị chìm trên sông Naf, ranh giới phân chia Myanmar và Bangladesh vào thứ Hai, khiến hàng chục người khác thiệt mạng, theo phương tiện truyền thông Bangladesh.
Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết cơ quan này "biết về cái chết của những người tị nạn do hai chiếc thuyền bị lật ở Vịnh Bengal" và đã nghe báo cáo về cái chết của thường dân ở Maungdaw, nhưng không thể xác nhận số lượng hoặc hoàn cảnh.
Người Hồi giáo Rohingya đã bị đàn áp từ lâu ở Myanmar. Hơn 730.000 người trong số họ đã chạy trốn khỏi nước này vào năm 2017. Tình hình càng tồi tệ hơn khi Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội đảo chính vào năm 2021.
Người Rohingya đã tìm cách rời khỏi Rakhine từ lâu khi Quân đội Arakan, một trong nhiều nhóm nổi dậy tham chiến, đã giành được nhiều thắng lợi lớn ở phía bắc, nơi có đông đảo người Hồi giáo sinh sống.
Trước đó, lực lượng nổi dậy này bị cáo buộc đã đốt cháy thị trấn Rohingya vào tháng 5, khiến Maungdaw, nơi cũng đang bị phiến quân bao vây, trở thành khu định cư lớn cuối cùng của người Rohingya. Nhóm này đã phủ nhận các cáo buộc.
(CLO) Một ngày sau vụ ám sát lần thứ hai trong vòng hai tháng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giữ nguyên lịch trình kế hoạch tuần này, và có thể sẽ tiếp tục chơi golf.
(CLO) Lãnh đạo của Hamas, Yahya Sinwar, đã tuyên bố rằng nhóm này có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến chống lại Israel ở Gaza, nhờ sự hỗ trợ từ các đồng minh trong khu vực.
(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bất kỳ quyết định nào về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga đều phải do từng đồng minh đưa ra.
(CLO) Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Vương quốc Anh, vì tiếp tục ủng hộ Israel trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Gaza, nơi họ cho rằng đang diễn ra hành vi diệt chủng.