Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
Theo dõi báo trên:
Ông Mehran Karimi Nasseri đã sống hơn 18 năm tại một trong những nhà ga của sân bay Charles-de-Gaulle ở Paris và câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho một bộ phim của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg - The Terminal với sự tham gia của tài tử Tom Hanks.
Nguồn tin từ sân bay nói hãng tin AFP cho biết ông Nasseri đã qua đời vì lý do tự nhiên tại nhà ga 2F không lâu trước buổi trưa, hưởng thọ 77 tuổi.
Ông Nasseri, tên khai sinh là Masjed Soleiman ở tỉnh Khuzestan của Iran vào năm 1945, nói rằng ông đã bị trục xuất khỏi Iran vào năm 1977 vì các cuộc biểu tình chống chính phủ khi đó và được cho tị nạn ở Bỉ.
Vào tháng 11/1988, trong nỗ lực tìm kiếm mẹ mình, ông đã đến Anh, Đức và Hà Lan nhưng bị từ chối nhập cảnh do thiếu giấy tờ.
Khi trở về Pháp, ông bị giam giữ và sau đó được thả vào tòa nhà Nhà ga số 1, nơi ông ở lại chỉ với chiếc vali của mình, dựa vào thức ăn và thuốc men từ các nhân viên sân bay.
Nasseri không thể nhập cảnh vào Pháp, cũng như không thể trở lại Iran hay đến tị nạn ở một quốc gia nào khác khi đó. Ông sớm trở thành một người tị nạn nổi tiếng quốc tế, tự gọi mình là "Sir Alfred".
Năm 1992, một tòa án của Pháp đã ra phán quyết rằng ông không thể bị trục xuất khỏi sân bay nhưng cũng không được nhập cảnh. Sau đó, ông Nasseri được cả Pháp và Bỉ đề nghị cho cư trú, nhưng đã từ chối.
Năm 2003, ông Nasseri được công ty sản xuất Dreamworks của Spielberg đề nghị mua bản quyền 250.000 USD cho câu chuyện về cuộc đời của mình.
Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho bộ phim The Terminal, với sự tham gia của Tom Hanks và Catherine Zeta-Jones. Kịch bản xoay quanh một người đàn ông Đông Âu bị mắc kẹt tại sân bay Mỹ và bị từ chối nhập cảnh, nhưng không thể trở về quê nhà vì một cuộc đảo chính.
Cuốn tự truyện của ông được phát hành năm 2004, do tác giả người Anh Andrew Donkin chắp bút. Ông Nasseri nhập viện vào năm 2006, kết thúc thời gian ở lại sân bay và đã trải qua vài năm sau đó sống trong một nơi trú ẩn ở Paris.
Sau khi tiêu gần hết số tiền nhận được cho bộ phim, ông Karimi Nasseri đã trở lại sân bay cách đây chỉ vài tuần, trước khi qua đời tại "mái nhà" thực sự của mình.
Quốc Thiên (theo AP)
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.
(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.
(CLO) Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất Nga, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng tại văn phòng Wildberries, công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow.
(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.