Nhà báo Nguyễn Minh Thiên: “Chúng tôi tự hào là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng phòng, chống COVID-19”

Thứ sáu, 26/03/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, một số địa phương phải khoanh vùng, phong tỏa, cách ly truy vết thần tốc. Ở giai đoạn khó khăn đó, nhiều phóng viên “ăn, ngủ với dịch”, trong đó có những nữ nhà báo tâm huyết, không ngại khó khăn khai thác thông tin chính xác, kịp thời đưa đến độc giả.

Từ khi thông tin dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, đời sống KT-XH, mọi hoạt động của cuộc sống đã thay đổi quá nhanh và mỗi người chúng ta cũng phải thay đổi cách sống, cách làm việc và cách suy nghĩ của mình. Những người làm báo cũng không ngoại lệ. Họ giống như mọi người, cũng phải lo phòng dịch cho bản thân, lo lắng cho sự an toàn của gia đình và người thân.

Nhưng họ cũng còn một nhiệm vụ quan trọng không kém đó là đảm nhận trách nhiệm truyền tải thông tin một cách chính xác và kịp thời về tình hình dịch bệnh đến với bạn đọc; định hướng cho người dân về cách phòng ngừa, đưa ra những góc nhìn đa chiều và nguồn thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Trực chiến liên tục bất kể ngày hay đêm

Từ sau Tết Nguyên Đán năm 2020 là thời điểm mà nhóm phóng viên y tế báo Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung cho đợt cao điểm tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nữ nhà báo Nguyễn Minh Thiên - phóng viên phụ trách y tế, báo Bà Rịa-  Vũng Tàu cho biết: Chúng tôi không chỉ phải cập nhật, theo dõi sát tình hình dịch bệnh diễn ra trong nước, trên địa bàn tỉnh mà còn phải bám những cơ sở y tế, khu vực cách ly COVID-19 để trực tiếp ghi nhận thực tế công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nữ nhà báo Minh Thiên báo BR-VT cùng ê kíp của đài Phát thanh Truyền hình tỉnh BR-VT tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch. Ảnh: NVCC

Nữ nhà báo Minh Thiên báo BR-VT cùng ê kíp của đài Phát thanh Truyền hình tỉnh BR-VT tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch. Ảnh: NVCC

Giống như các y bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác dự phòng, nhà báo Minh Thiên cũng trực chiến liên tục bất kể ngày hay đêm, để bám sát tình hình, diễn biến dịch. Đặc biệt thời điểm tỉnh tổ chức đón các hàng loạt người từ vùng tâm dịch ở Hàn Quốc và một số quốc gia có dịch bệnh trở về cách ly y tế tại tỉnh, những chuyến xe đưa người vào thời điểm nữa đêm, rạng sáng. Khi đó chị và đồng nghiệp cũng phải liên tục túc trực để đưa những thông tin nóng, nhanh và chính xác nhất để cho người đọc hiểu về công tác cách ly, phòng chống dịch bệnh và nỗi vất vả của các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch.

Làm nghề báo là phải xông pha, dịch bệnh xảy ra người dân luôn mong chờ những tin tức sớm nhất từ các cơ quan báo chí địa phương, mỗi tin tức tốt lành được truyền đi hàng ngày đồng nghĩ là sẽ kèm theo hàng triệu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ít ai biết được rằng, để lấy được tin tức nóng, đưa tin nhanh và chuẩn xác, đằng sau đó là cả một hành trình đầy gian nan, vất vả.

Cùng với nhiều nhà báo trên địa bàn tỉnh, nhà báo Minh Thiên không ngại gian khó đeo bám hiện trường, thức đêm tới tận sáng, đi tới những vùng xa xôi, nơi nguy hiểm và đôi khi là chạy đua với thời gian.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình đi tác nghiệp, nhà báo Minh Thiên tâm sự: “Điều làm chúng tôi cảm thấy khó khăn nhất là sự chia sẻ  thông tin, tâm lý kỳ thị của nhiều người đối với bệnh nhân và với những người trực tiếp làm công tác chống dịch COVID-19. Những cuộc điện thoại liên hệ không được đáp hồi, những lần bị từ chối phỏng vấn, những kỳ thị, ngại giao tiếp của người xung quanh với chúng tôi, đó mới là những điều khó khăn, đôi lúc khiến chúng tôi cảm thấy nản lòng. Nhưng xác định công việc cũng là trách nhiệm, lòng yêu nghề của bản thân và sự động viên của đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực, tiếp tục xông pha trên trận địa này. Sau này nếu ai hỏi, chúng tôi đã ở đâu trong đại dịch, thì chúng tôi luôn tự hào là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng phòng, chống COVID-19”.

Sau tất cả, qua mỗi tác phẩm báo chí được đăng tải, được bạn đọc biết đến và chia sẻ trên các diễn đàn, có những phản hồi tích cực thì những người làm báo càng thêm tự hào, vun đắp tình yêu với nghề. Người làm báo thêm tin tưởng vào những quyết sách của Đảng và Nhà nước để kiểm soát tốt dịch bệnh; tiếp tục vững tâm tác nghiệp, đóng góp sức lực trên mặt trận tư tưởng chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Vượt qua nỗi sợ đi vào tâm dịch

Khi vào các khu cách ly, hay cơ sở y tế có ca nhiễm, nhà báo Minh Thiên đều nhận được sự hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình của các y bác sỹ. “Nhất cử nhất động” trong khi tác nghiệp tại đây đều tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, các quy định bảo đảm an toàn về kiểm soát nhiễm khuẩn; trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang N95, mắt kính, găng tay, cồn sát khuẩn…

Trước và sau khi tác nghiệp, chị đều tỉ mỉ lau chùi bề mặt ba lô, máy ảnh, ống kính, thậm chí cả những cuốn sổ, cây viết bằng dung dịch sát khuẩn… Bởi lẽ chị luôn hiểu rằng, giữ an toàn cho bản thân cũng chính là giữ an toàn cho chính gia đình, đồng nghiệp và cả cộng động.

Nhà báo Nguyễn Minh Thiên và đồng nghiệp (ngoài cùng bên phải) trong một lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Nhà báo Nguyễn Minh Thiên và đồng nghiệp (ngoài cùng bên phải) trong một lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Theo nhà báo Minh Thiên: “Dù được bảo hộ phòng dịch cẩn thận, nhưng sau khi về đến nhà thì tâm lý vẫn lo lắng đâu đó vẫn hiện hữu trong mỗi phóng viên chúng tôi. Bạn bè, người thân khi biết chúng tôi đi vào các khu cách ly người nghi nhiễm Covid-19 thì ban đầu họ cũng e dè khi tiếp xúc. Dần dà khi được giải thích kỹ hơn về việc chúng tôi làm thì họ thêm hiểu và thông cảm với nghề mà chúng tôi đang âm thầm theo đuổi”.

Nhưng trước những băn khoăn, lo lắng và áp lực ấy, anh, chị, em phóng viên đưa tin y tế báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự động viên, khích lệ từ phía Ban Biên tập Báo cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn. Công đoàn Báo cũng hỏi thăm, hỗ trợ kịp thời các trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn cho những lần tác nghiệp ở các “điểm nóng” về dịch bệnh. Những điều giản dị đó đã giúp họ thêm yên tâm, tiếp tục vững bước tác nghiệp giữa đại dịch.

Nói về lần đầu tiên tiếp cận với trường hợp có ca dương tính, chị Minh Thiên nhớ lại: “Đó là trường hợp một du học sinh trở về từ tâm dịch Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 và được cách ly tại Khu Cách ly tập trung cấp tỉnh. Thực sự bản thân tôi khi ấy không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua chốc lát trong tôi và rồi tôi lại tự nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khó khăn hơn trong quá trình tác nghiệp đó là việc chúng tôi phải thuyết phục nhân vật vượt qua những áp lực “sợ bị kỳ thị” của cộng đồng mà trả lời phỏng vấn; giúp chúng tôi có những chất liệu chân thực cho tin, bài cũng như các thước phim phóng sự sinh động”.

Có thể nói, nhờ sự dấn thân, cống hiến và lòng yêu nghề nhà báo Minh Thiên cùng đồng nghiệp được so sánh như những người chiến sỹ thầm lặng, họ đã góp phần nhỏ bé tạo nên chiến thắng lớn lao của toàn dân trước đại dịch thế kỷ. Và có thể ở đâu đó còn điểm cách ly, ở đâu đó còn bị phong tỏa, nhưng dòng thông tin họ mang tới cho công chúng vẫn không ngừng chảy theo thời gian.

"Ngoài các y bác sỹ, còn ở các chốt, trạm kiểm dịch liên ngành tại các khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh, tác nghiệp xong, chúng tôi ra về khi đêm đã muộn, nhưng các anh vẫn trắng đêm kiểm tra phương tiện vào địa bàn tỉnh, giữ bình yên trong những ngày dịch bệnh hoành hành…Những cảm xúc khó mà viết thành lời, chúng tôi thầm cảm ơn nghề báo đã cho chúng tôi cái “quyền” được tác nghiệp, ghi nhận lại mọi thứ và chuyển tải đến bạn đọc một cách sinh động và chân thực nhất" - nhà báo Minh Thiên.

Nguyên Phong

Tin khác

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo