Nhật ký “phá đảo” Quy Nhơn trong 24h của đôi bạn thân

Chủ nhật, 28/07/2019 15:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Freya Stark nói: “Tỉnh dậy hoàn toàn đơn độc trong một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới”. Còn thanh xuân của tôi lại nói rằng: “Sáng thức dậy ở FLC Quy Nhơn với cô bạn thân là một trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ lỡ”.

Sau vài lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi và cô bạn thân cũng “săn” được vé máy bay và voucher nghỉ dưỡng để khám phá vùng đất Quy Nhơn mà hai đứa đã mê mẩn từ lâu qua những review “gây bão” trên Facebook. Mùa hè tuổi 23 được đánh dấu bằng lần xách ba lô về miền biển được mệnh danh là “viên ngọc thô” của miền Trung. 

Đặt chân tới khách sạn vào đúng bữa trưa, chúng tôi quyết định làm thủ tục check - in thật nhanh, rồi gửi hành lý lại quầy lễ tân để tìm đường xoa dịu cơn đói. Đi biển thì hải sản chắc chắn là lựa chọn ẩm thực không thể bỏ qua. Chúng tôi chọn những món ăn nghe khá hấp dẫn chế biến từ tôm hùm, hàu sữa… được đánh bắt ngay tại vùng biển Quy Nhơn. Quả thực, vị tươi mềm của hải sản, béo thơm của phô mai nướng kết hợp với nhau tạo nên một bữa ăn không chỉ “chanh sả” mà vô cùng chất lượng.

Chúng tôi nhờ nhân viên xếp chỗ ngồi ngoài trời tại nhà hàng Hương Biển để được đắm chìm trong thiên nhiên xanh mát.

Chúng tôi nhờ nhân viên xếp chỗ ngồi ngoài trời tại nhà hàng Hương Biển để được đắm chìm trong thiên nhiên xanh mát.

Nhờ nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo mà chúng tôi có những bức ảnh “xịn xò” như thế này.

Nhờ nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo mà chúng tôi có những bức ảnh “xịn xò” như thế này.

Ăn xong, khi qua lễ tân nhận hành lý và hỏi cách đi Kỳ Co thì bạn lễ tân dễ thương giới thiệu luôn dịch vụ tour trọn gói, lại bao gồm bữa tối của khách sạn, vậy là chúng tôi đặt luôn cho tiện.

Với những ai chẳng hề thích biển, thì có lẽ Quy Nhơn sẽ là một “ngoại lệ” bởi vẻ đẹp của vùng biển ấy sẽ làm cho những trái tim nhàm chán nhất cũng phải nao lòng. Đã nghe biệt danh “Maldives Việt Nam” nhưng khi cano cập bến, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì màu nước xanh ngọc bao quanh bởi những rặng đá đen trầm hùng vĩ. Quy Nhơn làm dịch vụ khá tốt, ban quản lý khu vực và người dân đầu tư thêm các dịch vụ du lịch như quán ăn, chòi ngắm cảnh, lều trú nắng và đặc biệt là cây cầu bảy sắc dẫn lối ra biển với khoảng nghỉ trái tim đặc biệt thu hút giới sống ảo, săn ảnh đẹp.

Kỳ Co hiện ra trước mắt chúng tôi với làn nước biển trong vắt, sóng êm, bờ cát trắng thoai thoải

Kỳ Co hiện ra trước mắt chúng tôi với làn nước biển trong vắt, sóng êm, bờ cát trắng thoai thoải

Chuyến đi Kỳ Co đủ bình yên để chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, nhưng cũng đủ thú vị với những hoạt động giải trí để không nhàm chán. Đối với các cô gái “bánh bèo” nhưng ham chơi thì có cả loạt trò chơi để thỏa sức “phá đảo”: Lặn biển ngắm san hô, ca nô kéo dù bay, moto nước…

Chiếc xích đu này ở Kỳ Co đã xuất hiện trong không biết bao nhiêu tấm hình check-in của du khách

Chiếc xích đu này ở Kỳ Co đã xuất hiện trong không biết bao nhiêu tấm hình check-in của du khách

Sau buổi chiều thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước, lặn ngắm san hô ở bãi Dứa, chúng tôi lên cano trở về mà cứ lưu luyến ánh hoàng hôn huyền ảo trên biển. Bữa ăn trong tour Kỳ Co là set menu tại nhà hàng Hương Biển. Vì bữa trưa đã nạp khá nhiều hải sản nên hai đứa chậm rãi thưởng thức một bữa tối nhẹ nhàng với cá điêu hồng chiên xù, nộm thập cẩm…

Không gian nhà hàng làm bữa tối trở nên lãng mạn hơn với những chiếc đèn lồng thả từ trần nhà lợp lá cọ

Không gian nhà hàng làm bữa tối trở nên lãng mạn hơn với những chiếc đèn lồng thả từ trần nhà lợp lá cọ

Thấm mệt sau một ngày hoạt động “hết công suất”, hai đứa quyết định ngủ sớm để lấy sức. Ấy vậy mà ngày hôm sau, phải khi bình minh bắt đầu ló rạng qua khung cửa sổ phòng ngủ, chúng tôi mới tỉnh giấc.

May mắn thay hai đứa vẫn kịp chạy xuống biển và ghi lại những khoảnh khắc “cực phẩm” của bình minh trên biển.

May mắn thay hai đứa vẫn kịp chạy xuống biển và ghi lại những khoảnh khắc “cực phẩm” của bình minh trên biển.

Xong “nhiệm vụ” đón bình minh, chúng tôi không quên “chuyển quân” sang bể bơi ngoài trời để tiếp tục công cuộc sống ảo. Quanh khu vực bể bơi có rất nhiều thảm cỏ xanh, những lối đi uốn lượn, chiếc cầu gỗ bắc ngang nối với quán bar để thỏa sức “pose” hình.  Chúng tôi thả dáng không biết bao nhiêu bức ảnh mới sực nhớ ra là chưa ăn sáng. May thay, khách sạn phục vụ bữa sáng tới tận 10h nên cả hai vẫn kịp tận hưởng bữa buffet thịnh soạn.

Hướng ra phía biển, khu bể bơi của khách sạn đón trọn ánh nắng chào ngày mới

Hướng ra phía biển, khu bể bơi của khách sạn đón trọn ánh nắng chào ngày mới

Xung quanh bể bơi là vô số góc chụp hình để thỏa mãn sở thích “sống ảo”

Xung quanh bể bơi là vô số góc chụp hình để thỏa mãn sở thích “sống ảo”

Sau bữa sáng, phải về phòng thu xếp hành lý cho lịch trình tiếp theo nhưng chúng tôi vẫn tiếc hùi hụi. Biết Quy Nhơn đẹp vậy đã ở lại lâu hơn. Còn quá nhiều điểm đến thú vị chúng tôi chưa khám phá hết, nhiều góc sống ảo mà chúng tôi chưa kịp chụp. Nhưng không sao hết, vì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn quay lại vùng đất này. Thanh xuân này quả thật chẳng hề uổng phí khi bạn được cùng với bạn thân đi ngao du khắp mọi nơi, đặc biệt nơi ấy lại là Quy Nhơn xinh đẹp.

PV

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa