Những bài học đắt giá rút ra từ “30 chưa phải là hết” khiến chị em phải suy ngẫm

Thứ bảy, 08/08/2020 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những giá trị nhân văn, hiện thực sâu sắc được lồng ghép qua câu chuyện của những nhân vật trong phim đã để lại bài học đắt giá cho rất nhiều cô gái đang đứng trước ngưỡng cửa 30 tuổi ngoài kia.

"30 chưa phải là hết" là bộ phim nói về câu chuyện của những cô gái đứng trước ngưỡng cửa 30 tuổi. Khi bước vào lứa tuổi bản lề này, nhiều người nghĩ cuộc sống đã có một phần cơ sở ổn định, tuy nhiên đây thực chất mới chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn mới với những thử thách mới.

30

30 tuổi, thứ mà các cô gái phải đối mặt có thể đến từ bất kì đâu: từ công việc sự nghiệp, từ hôn nhân gia đình, từ việc nuôi dạy con cái, vun vén hạnh phúc... Nỗi khổ tâm của 3 nữ chính trong phim - Cố Giai, Chung Hiểu Cần và Vương Mạn Ni thực tế đều là cuộc sống của chính bạn nhưng được thu lại và chiếu lên màn ảnh.

1. Chỉ có cố gắng không ngừng, gia tăng sức nặng của bản thân mới không bị đào thải

Trong phim, Vương Mạn Ni là một nhân viên sale hàng hiệu. Từ quê lên Thượng Hải, cô nàng vật lộn với cuộc sống ở thành phố lớn đã 8 năm. 30 tuổi, Mạn Ni vừa phải đấu tranh với những lời giục giã cưới xin từ bố mẹ, lại vừa muốn "cắm rễ" tại thành phố, tiếp tục xây dựng sự nghiệp. Tình cảm không ổn định, vật chất khó khăn, đủ mọi loại thị phi ở chỗ làm, từ việc bị đồng nghiệp tranh công, hãm hại đến những sự kiện gặp phải khách hàng tác oai tác quái khiến cuộc sống của Mạn Ni căng như dây đàn.

cố gắng không ngừng

Cô nàng liều mạng kiếm tiền nhưng quá nửa tiền lương phải dành để trả tiền nhà, mỗi bữa chỉ dám ăn cơm hộp rẻ tiền, chủ nhà vừa gọi là hôm sau phải gói ghém đồ đạc chuyển đi. Phải chịu đựng quá nhiều áp lực, có lần Mạn Ni từng ngất đi ở nhà riêng khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Sau đó, vì ở xa, mẹ Mạn Ni phải gọi điện đến đường dây nóng để đưa cô đi cấp cứu.

Dù cuộc sống nơi thành phố gian nan là thế nhưng Vương Mạn Ni vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn phụ thuộc vào một người đàn ông nào cả, không cam lòng từ bỏ mục tiêu bấy lâu của bản thân.

Khung cảnh cô nàng ngồi trên giường bệnh, nước mắt lã chã rơi, gương mặt xanh xao yếu ớt nhưng vẫn bình tĩnh nói qua điện thoại với bố mẹ rằng mình không sao làm ai cũng xúc động.

"Chúng ta phải không ngừng gắng sức, gia tăng sức nặng bản thân mới mong không bị đào thải."

Mỗi cô gái từng rời quê nhà, tự lập ở nơi xa có lẽ đều thấy bóng dáng mình trong nhân vật Vương Mạn Ni.

Ở độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết, họ mang theo khát vọng thanh xuân gia nhập vào bầu không khí nhộn nhịp phố phường, với mong muốn có thể có được cho mình một vị trí riêng nơi hoa lệ này. Nhưng rồi chuỗi ngày mệt nhoài vì phòng thuê chật chột, ngày ngày chen chúc xe buýt, đắn đo vì từng bữa cơm cứ thế kéo đến, loáng cái họ đều đã 30 tuổi. Những tham vọng, những nhiệt huyết khi xưa giờ đây phần lớn đã bị bào mòn. Phía trước họ là đống công việc chất chồng, phía sau là vô số gương mặt mới đang không ngừng tràn vào. Không chỉ thế, họ còn rơi vào vòng xoáy tuổi tác và loạt vấn đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân.

Nhưng dù gặp nhiều khó khăn, gian nan, đã từng có lúc gục ngã tưởng chừng không thể đứng lên, cũng có lúc từ bỏ tất cả để về quê sống an nhàn theo ước muốn của bố mẹ, cuối cùng, Mạn Ni vẫn quay trở lại Thượng Hải, tiếp tục chiến đấu bởi lẽ, đây mới là nơi cô thuộc về.

Vương Mạn Ni trong "30 Chưa Phải Là Hết" là người mang tư tưởng phải "đứng lên từ nơi mình vấp ngã". Xét theo khía cạnh hiện thực, “30 Chưa Phải Là Hết” đã thông qua nhân vật Vương Mạn Ni để đưa lên màn ảnh nhỏ hình ảnh đại diện của một bộ phận thế hệ mới không ngừng phấn đấu đáng ngưỡng mộ. Vượt qua từng lớp sương mù, chịu đủ đắng cay đả kích từ hiện thực, không tránh nổi tổn thương nhưng đồng thời họ cũng mạnh mẽ gấp bội.

2. Đời người phải trải qua thăng trầm mới có thể trưởng thành, mỗi một bước đi đều phải trả giá

Không chỉ riêng Mạn Ni phải chật vật không ngừng ở thành phố lớn, mà 2 người bạn của cô là Cố Giai và Chung Hiểu Cần đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ mới có thể nhìn nhận ra vấn đề, sau đó đứng dậy tiếp tục chiến đấu trước khi đi đến cái kết khả quan nhất có thể. 

Nếu như Chung Hiểu Cần bao lần loay hoay mới hàn gắn được cuộc hôn nhân tan hợp thì Cố Giai cũng phải kiên trì vật lộn với xưởng trà sau khi bị lừa mới đi đến thành công.

Đời người phải trải qua thăng trầm

Tuy khó khăn vất vả, nhưng nếu như không có những vấp ngã và trả giá đó và không tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình thì giữa cuộc đời đầy sóng gió sau khó khăn chính là gian khổ này, liệu 3 nhân vật chính có thể có thể xoay sở khi phải tự mình đối diện với khó khăn. Đây cũng là bài học về sự thành công và trả giá mà “30 chưa phải là hết” muốn gửi gắm. 

"Trà muốn ra thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn, từ hái trà, làm khô sương, vò nát, sao khô, lột lông, ép lại. Đời người cũng vậy. Mỗi một bước đi đều phải trả giá. Ỷ có chỗ dựa, đường tắt là tư tưởng nhân sinh quan vặn vẹo sai lầm" - Trích 30 Chưa Phải Là Hết.

3. Hôn nhân là chuyện của hai người, không thể tự toan tính 

Cố Giai là nhân vật được yêu thích nhất trong bộ phim, cô là một người mẹ toàn năng với sự thông minh, chu toàn và giỏi giang của bản thân. Trong cuộc hôn nhân với Hứa Hoan Sơn, Cố Giai luôn muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo nên tính toán vẹn toàn tất cả mọi chuyện, từ chuyện chọn nhà, chọn trường cho con, chuyện công ty chồng cho đến từng bữa ăn của gia đình. Cô luôn tin rằng chỉ cần cố gắng hoàn hảo là mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đến khi phát hiện ra chồng ngoại tình, cô mới hiểu một mình hoàn hảo là không đủ, chính sự hoàn hảo đó lại vô tình tạo tính ỷ lại cho chồng, cũng gây ra những ức chế nhất định cho anh ta. 

Có thể thấy, trong “30 chưa phải là hết” dù là chuyện hôn nhân của Cố Giai hay Chung Hiểu Cần đều có những khúc mắc bắt nguồn từ vấn đề cốt lõi: Chỉ do một bên đơn phương quyết định tất cả. Chung Hiểu Cần ngây ngô vô lo vô nghĩ, thích những điều lãng mạn trong khi Trần Dữ là người thực tế. Cả hai cứ như vậy, một người không hỏi một người không nói, tự động theo đuổi những tâm tư riêng, dẫn đến những cuộc cãi vã kiểu anh không hiểu em, em không hiểu chuyện. Đến khi giọt nước tràn ly, cả hai cũng đường ai nấy đi.

Vậy mới thây, hôn nhân là chuyện của hai người, là chuyện phải có hai người gồng gánh. Dù là cảm xúc hay trách nhiệm, nhất định không nên một mình gánh vác.

4. Nếu không biết bảo vệ chính mình, bạn sẽ bị người khác dẫm đạp

Trong “30 chưa phải là hết”, Chung Hiểu Cân chính là một người không biết nói “Không”.

Tại nơi làm việc, cô là một người siêu cấp tốt bụng, xưa nay chưa từng dám chống đối sếp, đồng nghiệp nói gì cũng sẽ đồng ý. Lúc đầu cô cho rằng mình như vậy sẽ được đồng nghiệp tôn trọng, nhưng không, ngờ hậu quả lại trở thành các đồng nghiệp đều cho rằng tất cả những việc đó đều là công việc cô bắt buộc phải làm.

C2CECA08-B2CC-4A85-833D-6E7CC9401494

- Máy cà phê hết nước, cả văn phòng không có ai biết cách dùng, phải chờ Chung Hiểu Cần đến mới có thể uống cà phê.

- Đồng nghiệp có tài liệu cần in, dù không tiện đường, cô cũng sẽ xung phong giúp.

Những hành động này khiến Chung Hiểu Cần trông giống như một người rất hòa đồng, rất được yêu mến, trên thực tế lại biến cô thành kẻ ngốc ở nơi làm việc. Trong mắt những người lợi dụng cô, cô chẳng qua chỉ là kẻ dễ bị bắt nạt, chỉ cần gọi tên một cái là sẽ được giúp việc không công.

Tại nơi làm việc có rất nhiều người giống như Chung Hiểu Cần, họ hiền lành tử tế đến mức không dám nói “Không”. Nhưng nếu bạn không nói “Không”, mọi người sẽ không nhìn thấy sự nỗ lực của bạn, giá trị của bạn cũng không được chứng minh.

Hãy nhớ một điều rằng biết cách nói “Không” hay dám từ chối thực sự rất quan trọng. Ít nhất, bạn phải để đối phương biết được thái độ của bạn. Chỉ có như thế, họ mới hiểu, trước nay họ đã lợi dụng bạn như thế nào.

Thử nghĩ mà xem, nếu như bạn cũng giống như Chung Hiểu Cần, mãi mãi nghe theo người khác, mỗi ngày chạy lên chạy xuống làm này làm kia, không sớm thì muộn bạn cũng khiến chính mình mệt nhoài.

Không phải ai cũng có thể trở thành một người mạnh mẽ tại nơi làm việc giống như Cố Giai hay Vương Mạn Ni. Bạn có thể tiếp tục lựa chọn là một người tốt bụng, nhưng tốt bụng cũng phải có mức độ. Nếu không biết bảo vệ chính mình, bạn sẽ bị người khác dẫm đạp, bị người khác coi như không đáng một xu.

5. Gia đình là bến đỗ yêu thương không bao giờ thay đổi

Trong “30 Chưa Phải Là Hết”, tình cảm gia đình được đề cao thông qua nhiều tình tiết lồng ghép. Cụ thể như việc mẹ Chung Hiểu Cần và mẹ Mạn Ni luôn lo lắng cho con gái, sợ con đói, sợ con buồn. Bỏ qua những sự quan tâm thái quá dẫn đến áp lực, Chung Hiểu Cần khi mất con luôn có gia đình bên cạnh. Bố mẹ Mạn Ni vẫn luôn muốn con gái từ bỏ cuộc sống đơn phương độc mã vất vả, chật vật ở thành phố lớn, về quê sống cuộc đời an nhàn trong vòng tay bảo bọc của gia đình.

Về phần Cố Giai, người mẹ toàn chức phải chèo chống cả con thuyền lớn giữa đại dương rộng lớn. Dù tài giỏi, mạnh mẽ là thế nhưng cũng có khi gặp phải khó khăn, vấp ngã. Vào những lúc như vậy, Cố Giai vẫn luôn có bố là chiếc "thuyền cứu sinh" về cả vật chất lẫn tinh thần. Sau tất cả, ta vẫn còn gia đình, nơi chan chứa tình yêu thương không bao giờ thay đổi.

6. 30 Chưa Phải Là Hết, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ ở phía trước

Có nhiều người cho rằng, 20 làm gì cũng sẽ có đường lùi, nhưng 30 thì không. Khi 20, con người ta có thể thỏa sức làm điều mình muốn, nhưng một khi bước chân sang tuổi 30 thì lại phải loay hoay tìm cách ổn định cuộc sống. Và lời thoại của Chung Hiểu Cần này đã xóa bỏ quan điểm đó và cho rằng: 30 chỉ mới là khởi đầu.

Ở tuổi 30, con người ta đa phần đều đã trở nên điềm đạm hơn, trải đời hơn, dẫu vậy, 30 chưa phải là hết, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chông gai khó khăn vẫn có thể đến, ta vẫn có thể vấp ngã, nhưng nếu biết rút kinh nghiệm từ thất bại, không ngừng học hỏi và dũng cảm đứng lên, những chuyện tốt đẹp hơn nhất định sẽ lại đến.

Tuổi 30 chính là cột mốc tiếp theo để ta có thêm dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, bạn sẽ thấy cuộc đời này thú vị và ý nghĩa đến chừng nào, đây cũng chính là thông điệp “30 chưa phải là hết” muốn gửi gắm.

Khánh Ngọc

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí