Những "sát thủ" của tội phạm ma túy

Thứ sáu, 07/07/2017 06:00 AM - 0 Trả lời

Chỉ trong vòng 4 ngày nối tiếp nhau, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công 2 chuyên án lớn về ma tuý. Ngày 20/6 bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn cần sa khô. Và 3 ngày sau đó, ngày 23/6 giành thắng lợi giòn giã chuyên án 474 –LV, bắt 5 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu 40 bánh Heroin và 120 ngàn viên ma tuý tổng hợp.

(NB&CL) Chỉ trong vòng 4 ngày nối tiếp nhau, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công 2 chuyên án lớn về ma tuý. Ngày 20/6 bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn cần sa khô. Và 3 ngày sau đó, ngày 23/6 giành thắng lợi giòn giã chuyên án 474 –LV, bắt 5 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu 40 bánh Heroin và 120 ngàn viên ma tuý tổng hợp. Cách đây 3 tháng, Đại tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh nhận được tin từ cơ sở ngoại biên báo về: một đường dây hoạt động thu gom ráo riết và đang chuẩn bị kế hoạch để đưa một số lượng ma tuý lớn từ Luông Pha Băng qua tỉnh Viên Chăn (Lào) về tập kết ở tỉnh Bôly Khăm Xay để tuồn vào Việt Nam. Với kinh nghiệm đánh thắng hàng trăm chuyên án ma tuý lớn nhỏ, Đại tá Võ Trọng Hải nhanh chóng họp bàn cùng các cộng sự, đưa ra phương án hợp lý và khả thi nhất, kiên quyết tóm gọn cả người lẫn tang vật ngay trên hang ổ của chúng. Một số trinh sát ngoại biên được lập tức cử đi xác minh làm rõ. Mùa mưa ở Tây Trường Sơn quả là khắc nghiệt. Hàng tháng trời các chiến sĩ ta bất chấp những cơn mưa dầm dề dai dẳng ướt sũng cả quân phục, mũ, dày, vượt qua nhiều suối sâu, đèo cao và những lần nhịn đói, chịu khát bí mật bám theo đối tượng. Vấn đề đặt ra là phải nắm thật chắc tình hình kế hoạch vận chuyển, số lượng ma tuý, con người tham gia, hàng ngày báo cáo cập nhật thông tin về cho Ban Chuyên án. [caption id="attachment_171686" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đại tá Võ Trọng Hải chỉ đạo phương án phá án trên bản đồ tác chiến. Ảnh: Thế Mạnh[/caption] Đầu tháng 6/2017 thời cơ đã chín muồi, cũng là tháng cao điểm ra quân truy quét tội phạm ma tuý của toàn lực lượng, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh họp bàn với lãnh đạo Công an tỉnh Bôly Khăm Xay thành lập chuyên án 474 –LV, thống nhất kế hoạch, tổ chức lực lượng, ngày giờ tiến hành phá án. Một mạng lưới trinh sát gồm những CBCS dạn dày kinh nghiệm, trí – dũng song toàn, âm thầm, lầm lũi ngoại biên để bám, nắm di, biến động của các đối tượng. Ngày 20/6, có tin mật báo về các đối tượng đã tập kết xong hàng ở một địa điểm tại Luông Pha băng, sau đó, ngày 22/6 chuyển qua Viên Chăn xuống thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôly Khăm Xay giao cho một số đối tượng là người Việt Nam cùng vận chuyển vào nội địa. Ban Chuyên án 474 – LV được thành lập, do hai đồng trưởng ban là Đại tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng BCH BĐ Biên phòng Hà Tĩnh và Đại tá Thoong Bay Lò Văn Xay - Giám đốc Công an tỉnh Bô ly Khăm Xay chỉ huy. Sau khi kế hoạch thống nhất và được phê duyệt, một lực lượng đánh án gồm những tinh binh đã nhiều năm xông pha trận mạc được lựa chọn, cấp tốc lên đường. Họ gồm 25 CBCS BĐBP Hà Tĩnh, cùng với 25 CBCS Công an tỉnh Bô ly Khăm Xay, chia thành 2 mũi gồm 5 tổ. Mũi 1 do Đại tá Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP Hà Tĩnh Nguyễn Mạnh Thường và Thượng tá Phan Văn Tâm chỉ huy. Mũi 2 do Trung tá Nguyễn Văn Giáp và Pha Ta Na (Phó Trưởng phòng cảnh sát Công an tỉnh Bô ly Khăm Xay) chỉ huy. Đúng 13 giờ cùng ngày, trong màn mưa xối xả, CBCS các tổ 1,2,3 bất chấp mưa gió, ướt át, bí mật tiếp cận áp sát nhà nghỉ Hùng Hương chờ lệnh. Quan sát qua các lùm cây, khe cửa, quân ta thấy một xe ô tô chở hàng nhãn hiệu TOYOTA loại bán tải và 3 tên đang ở nhà nghỉ. Còn hai tên là Khăm – chủ đường dây ma tuý này và Đuông Ta Xuồng thì không có ở đây. Là những tên cáo già, có thâm niên, giàu kinh nghiệm trong nghề buôn bán ma tuý, cả hai tên tách nhóm ra ở tại một khách sạn cách đó khoảng 3 km tránh sự để ý của ta. Xác minh chắc chắn nơi ở của hai tên này, Bộ Chỉ huy lệnh cho tổ 4, tổ 5 bí mật tiềm nhập ém sát phòng nghỉ của chúng. Giờ G đã điểm! Khi thông tin cuối cùng báo về trung tâm: “Tất cả đã sẵn sàng. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến!”,
Chỉ huy trưởng – Trưởng ban Chuyên án 474 –LV Võ Trọng Hải phát lệnh cho các mũi đồng loạt tấn công. Như thiên binh trên trời rơi xuống, các chiến sĩ tổ 1,2,3 đạp cửa, đồng loạt ập vào. Với các thế võ điêu luyện, nhanh như cắt, các chiến sĩ ta đã tóm gọn, vô hiệu hoá 3 đối tượng tại nhà nghỉ Hùng Hương, thu giữ 1 xe ô tô bán tải chở 40 bánh heroin và 120 ngàn viên hồng phiến. [caption id="attachment_171687" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận 5 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trong chuyên án 474 LV tháng 6/2017. Ảnh: Thế Mạnh[/caption] Cùng lúc, các CBCS tổ 4 và tổ 5 nhất tề đạp cửa xông vào quật ngã, trói gọn hai tên Khăm và Đuông Ta Xồng, thu giữ thêm một xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI 5 chỗ ngồi. Cả bọn được ta dẫn giải về trụ sở công an tỉnh Bô ly khăm xay. Gồm các tên: Khăm – Chủ đường dây- 23 tuổi, thường trú tại bản Pha Khoảng, huyện Nan, tỉnh Luông Pha Băng; Chăn Lầu, 24 tuổi, thường trú tại bản Nậm Phui, huyện Mường Tiêng, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Bun Chay Zàng, 29 tuổi, thường trú tại bản Nậm Phông, huyện Mường Phương, tỉnh Viên Chăn; Xỉ Phông Xồng, 29 tuổi, thường trú tại bản Mận Toong, huyện Mường Phương, tỉnh Viên Chăn; Đuông Ta Xồng, 27 tuổi, thường trú ở bản Nậm phui, huyện Mường Phiêng, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Việc tiến hành thẩm vấn ban đầu, niêm phong tang vật, lập biên bản bàn giao toàn bộ cho phía cơ quan Công an Lào đã được phía BĐBP Hà Tĩnh tiến hành một cách đầy đủ, nhanh gọn. Một điều thú vị xảy ra khi các chiến sĩ ta thẩm vấn tên Khăm, kẻ chủ mưu vụ án. Hắn vẫn chưa hết vẻ sững sốt, bàng hoàng, nói lắp bắp bằng tiếng Lào: “Các ông ở đâu ra thế? Toàn bộ kế hoạch, chuyến đi này tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rất bí mật, thế mà vẫn bị các ông nắm được!” Quả là một chuyên án được lên kế hoạch rất hoàn hảo. Mọi tình tiết dù nhỏ nhất, có thể sẽ gặp phải, đều được Ban Chỉ đạo tính toán, cân nhắc, lý giải một cách rất cụ thể. Vì thế, mọi sự diễn ra đúng như dự kiến. Các đối tượng và tang vật đều bị tóm gọn, không kịp phản ứng, chống cự. Phía quân ta đều an toàn tuyệt đối. Nhận được tin vui, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp hoàn hảo với Công an Lào phá 3 chuyên án ma tuý trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Bí thư – Tỉnh trưởng Kong Kẹo đã kịp thời có mặt, động viên, khen ngợi Ban Chuyên án và CBCS hai nước. Đại tá Võ Trọng Hải “bật mí” với tôi về bài học thắng lợi giúp các anh chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017 đã phá thành công 14 chuyên án, vụ án về ma tuý. Anh nói, vì bị triệt phá, bắt giữ liên tục nên bọn tội phạm ngày mỗi gian ngoan, xoả quyệt và liều lĩnh. Chúng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng. Các nơi cất dấu, phương tiện, con người vận chuyển ma tuý được chúng hoá trang rất khéo, rất kỹ, không dễ phát hiện. Vì thế, các anh phải nghiên cứu thật kỹ địa hình, đối tượng; bám dân, xây dựng phương án tác chiến rất kỹ lưỡng; lựa chọn lực lượng tinh nhuệ, hùng hậu để bảo đảm đã phá án là thành công và an toàn tuyệt đối. Trước chiến công đầy tự hào đó, ngày 24/6 Đại tướng Ngô Xuân Lĩnh, Uỷ viên BCT, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen CBCS BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô ly Khăm Xay. Thư có đoạn: “…Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động sáng tạo; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó, thuỷ chung giữa Việt Nam và Lào”. Chia tay tôi, Võ Trọng Hải tâm sự thật lòng mà cũng khá triết lý: “Cuộc chiến với ma tuý hiện nay chưa có trận cuối cùng. Cũng như các vận động viên điền kinh, anh em chúng tôi sau mỗi lần “cán đích” là bắt đầu cho những cuộc xuất phát mới!”

Khắc Hiển

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống