
Mở đầu trailer tập 45, sau khi biết Nam tiến hành điều tra về sự việc mua bán đất tại Tân Xuân, bà Hảo và Hiếu vẫn cảm thấy băn khoăn về vị trưởng công an xã. Hiếu hỏi bà có tin Nam không?

Bà Hảo hỏi lại: “Bà phải hỏi mày câu này mới đúng. Ai cũng nói anh Nam là người tốt nhưng cũng phải nghe ngóng. Hoàn cảnh bà cháu mình không được như người ta. Nói chim sợ cành cong cũng không hẳn. Nhưng đúng là phải nhìn đi nhìn lại rồi mới đặt lòng tin được con ạ. Nam là người nơi khác về, chưa chắc đã thật lòng với phận nghèo hèn như bà cháu mình”.

Cũng trong tập này, Nam đến nhà ông Quyền để hỏi rõ hơn về quá khứ của Hiếu. Ông Quyền thừa nhận ngày xưa ông hơi khắt khe, nhưng khẳng định ông không hề tư lợi hay có ý đồ dồn Hiếu vào bước đường cùng.

Tuy nhiên, ông Quyền cho rằng bà của Hiếu nhớ đến việc Hiếu đi tù mà không nhớ đến việc Hiếu đã quậy phá trước đây như thế nào.

Ở diễn biến khác, Thuận gặp Hoài và nói về mảnh đất của Hiếu. Thuận nói: “Nếu mày khuyên được bà cháu thằng Hiếu bán nhà thì có phải mày sung sướng không? Trao thân gửi phận thì cũng phải tính. Mày định sống ở căn nhà dột nát của hai bà cháu nó đến hết đời à?”.

“Ô, sao kêu mách bố mẹ tôi về việc yêu người mãn hạn tù cơ mà? Lật mặt nhanh thế”, Hoài tỏ ra ngạc nhiên. “Anh nghĩ cho mày thôi. Nếu mày gạ được thằng Hiếu bán đất, anh sẽ nói với người ta nâng giá cho. Còn nó có bán cho ai thì cuối cùng cũng rơi về tay thằng anh mày thôi. Nếu không tự nguyện sẽ ăn phải nhiều thứ còn thối hơn cả mắm tôm”, Thuận đe dọa.
