Phóng viên Báo Hà Tĩnh tác nghiệp trong lũ lụt: Mệnh lệnh từ trái tim

Chủ nhật, 25/10/2020 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO)Trận lũ vừa xảy ra ở Hà Tĩnh đã nhấn nhìm 118 xã, phường các địa phương, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong lũ lụt, các PV-BTV Báo Hà Tĩnh bằng mệnh lệnh của trái tim, băng vào tâm lũ để chuyển dòng tin, bức ảnh về Tòa soạn, giúp người dân trong và ngoài nước hiểu hơn tình hình Hà Tĩnh

Trận lũ vừa xảy ra đã nhấn nhìm 118 xã, phường các địa phương

Trận lũ vừa xảy ra đã nhấn nhìm 118 xã, phường các địa phương

Trận lũ lần này nặng nề nhất vẫn là ba huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh. Còn Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Nghi Xuân, Vũ Quang, Can Lộc… ngập cục bộ. Nặng nhất vẫn là 4 xã “rốn lũ” thuộc vùng hạ du hồ Kẽ Gỗ: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành của huyện Cẩm Xuyên và Thạch Đài, Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà.

Là phóng viên theo dõi địa bàn Cẩm Xuyên, ngay từ sáng ngày 18/10, Phan Trâm đã “cắm chốt” theo dõi tình hình để gửi tin, bài, ảnh về Tòa soạn kịp thời. 13h, hồ Kẽ gỗ bắt đầu xả tràn, nước cao dần và đến ngày 20, 21/10 thì ngập nặng. Trong các ngày ấy, để lại con nhỏ 2 tuổi cho chồng, Phan Trâm ra đi từ sáng sớm và 9-10 h đêm mới về đến nhà. Những hình ảnh người dân chạy lũ, các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân sơ tán dân, cứu trợ lương thực và nước uống, thuyền và ca nô của huyện, xã tới vùng Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch liên tục được cô chuyển về Tòa soạn.

Ngày 20/10, dù Ban biên tập (BBT) đã cử thêm 2 phóng viên (PV) nam là Anh Tấn và Văn Đức vào hỗ trợ nhưng cô vẫn không rời địa bàn phụ trách. Để có thể tiếp cận “rốn lũ”, chuyển về tòa soạn những hình ảnh chân thực và cảm động nhất, cô đã không ngần ngại “quá giang” nhiều loại phương tiện: Khi theo xe cao gầm của Bộ CHQS tỉnh và của huyện, khi lên thuyền máy của xã, khi theo xe tải của các đoàn cứu hộ. “Có áo phao trên người, em không lo, chỉ lo nhất là lúc đi thuyền vào Câm Duệ, thuyền suýt bị lật, sợ phương tiện tác nghiệp bị hỏng”, Phan Trâm hồn nhiên kể.

Những ngày đó, cũng như mọi người, đến bữa cô được phát một nắm xôi hoặc mì tôm. Tối 18, 19/10, đến 9h đêm, cô vẫn còn chuyển về những tòa soạn hình ảnh những ngôi nhà ngập lũ và cứu hộ cứu nạn trong đêm. Chỉ trong 5 ngày trọng điểm lũ lụt, riêng cô đã có 18 tin bài, chùm ảnh được xuất bản, trong đó 16 tin, bài tác nghiệp độc lập.

PV Phan Trâm (người ngồi thứ 2 ngoài cùng) trên đường vào tâm lũ

PV Phan Trâm (người ngồi thứ 2 ngoài cùng) trên đường vào tâm lũ

Một “bóng hồng” khác xuất hiện ngay trong những ngày đầu đợt lũ với tưởng thuật hiện trường trên truyền hình Báo điện tử tại xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh là Ngân Giang. Chất giọng truyền cảm cùng với hình ảnh quay của PV Anh Tấn đã góp phần cập nhật tình hình mưa bão và việc phòng chống của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây. Trong ngày 20/10, mặc dầu mưa đã ngớt nhưng nước vẫn ngập sâu tại thành phố Hà Tĩnh khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh cô gái mảnh mai đứng dẫn hiện trường, nước ngập sâu đến bụng đã gây nhiều cảm xúc cho người xem.

Dù không phải là địa bàn được giao nhưng trước tình hình lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, các PV- Kỹ thuật viên (KTV) của báo Điện tử đã “tả xung hữu đột” khắp các địa phương. Từ Kỳ Sơn trở về, Anh Tấn lại được giao cùng Văn Đức, PV Kinh tế và Đình Nhất, PV Chính trị-xã hội vào “tâm lũ” Cẩm Xuyên hỗ trợ Phan Trâm. Tại đây, các phóng viên vừa đưa tin, chụp ảnh vừa quay clip với nhiều tin bài phản ánh sinh động cảnh ngập lụt của người dân và sự cứu hộ, cứu trợ của các lực lượng Công an, Quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp và nghĩa đồng bào cao quý với người dân vùng lũ. Đặc biệt, nhóm PV đã đưa lên báo hình ảnh các chuyến đi kiểm tra tình hình lũ lụt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tinh và các địa phương; tấm gương anh Lê Văn Thành sinh 1982, thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ 2 ngày quên ăn, để vợ con ở nhà, cứu được 300 người dân trong lũ.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn

Thị xã Kỳ Anh tuy ngập lụt không nhiều nhưng 3 tổ dân phố thuộc phường Hưng Trí và xã Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh ngập sâu. Ngày 18, Thị xã Kỳ Anh bắt đầu mưa to. Là phóng viên địa bàn, Thu Trang nhanh chóng gác lại việc nhà để lên đường. Đêm 19/10, cô cùng đoàn công tác của huyện lội bộ theo đường đê xuống nắm tình hình. Lúc đi nước còn đến đầu gối nhưng khi quay trở ra, nước đã ngang ngực. Dự báo khó có thể chụp ảnh trong tình hình này, cô đành gửi những hình chụp trước đó và gọi về nhà nhờ đồng nghiệp gõ máy, trình bày CMS gửi tòa soạn. Gần 22h, trời tối mịt, không thể ở lại đây được, đoàn quyết đình quay ra, hai người một nắm chặt 2 đầu gậy, đi thành hàng thẳng, theo đường cột điện mà lần đi. Lội bì bõm 2 km, nước ngang ngực, đêm tối, không thể giơ máy lên chụp ảnh, đó là điều tiếc nhất của Thu Trang.

Ở miền ngược, PV Hữu Trung liên tục đưa tin bài về tình hình sạt lở đất, nước dâng ở Hương Sơn, Văn Chung bám địa bàn Vũ Quang theo dõi và gửi tin bài hàng ngày về tỉnh hình lũ lụt ở Vũ Quang, những nghĩa cử ủng hộ người dân rốn lũ của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây. Dương Chiến “đóng đồn” ở Hương Khê cả tuần, đưa tin từng ngày, từng giờ về tình hình nước sông Ngàn Sâu, hình ảnh “sống chung với lũ” của người dân Hương Khê…

PV Anh Tấn gặp gỡ nhân vật Lê Văn Thành

PV Anh Tấn gặp gỡ nhân vật Lê Văn Thành

Những ngày ấy, báo Hà Tĩnh, nhất là báo điện tử dồn dập tin bài, ảnh. Dòng thông tin về lũ lụt không ngừng nghỉ đáp ứng sự theo dõi của bạn đọc, đặc biệt là tiến độ xả lũ của hồ Kẽ Gỗ.  Cuối mỗi ngày, báo in và điện tử đều phải có một bài tổng hợp tình hình lũ lụt trong ngày nên Văn Đức vừa theo dõi tổng hợp tình hình vừa tranh thủ cùng đồng nghiệp đưa tin bải, ảnh ở Thành phố Hà Tĩnh. Thanh Hoài, Lê Tuấn, Đình Nhất, Nguyễn Oanh, Thành Nam, Hoài Nam, Ngọc Loan, Thái Oanh, Thành Chung… đều vào cuộc đưa tin, bài về sự tình hình lũ lụt, thiệt hại của người dân ở các huyện thị, động thái của các ngành các cấp cũng như toàn dân để khắc phục thiệt hại, tình nghĩa quân dân, những hình ảnh ấm lòng trong cơn lũ dữ. Anh Hoài khai thác sâu về nghĩa đồng bào qua cơn hồng thủy đồng thời chỉ đạo phóng viên Phòng CHXH làm chuyên đề cuối tuần báo in về ứng phó với lũ lụt, cảnh báo những hiện tượng “lệch chuẩn” trong lũ lụt. Các PV vào tâm lũ đều ít để ý chụp ảnh cho mình nên khó tìm thấy những bức ảnh của họ trong những lúc nguy nan nhất.

Nét đặc sắc của báo Hà Tĩnh điện tử trong việc phản ánh tình hình lũ lụt tháng 10/2020 khác với những năm trước là chùm ảnh và clip được quay, chụp bằng Flycam. Với sự mày mò học hỏi và tự đầu tư máy móc, phương tiện, bằng trái tim đầy nhiệt huyết của những PV-KTV, Thành Nam đã cùng Anh Tấn sớm đưa được chùm ảnh toàn cảnh ngập lụt ở Cẩm Xuyên, hạ du hồ Kẽ Gỗ gây chấn động tâm can người dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài. Đó là vào thời điểm ngày 20/10, mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút nhưng 4 xã Cẩm Xuyên, xã Tân Lâm Hương, Thạch Đài của Thạch Hà, các xã phường của Thành phố Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong nước. Cảnh tượng lũ lụt thật kinh hoàng, thiệt hại của người dân thật nặng nề.

“Chúng tôi đã thực hiện các cảnh quay này ở Cẩm Duệ, xã Thạch Đài và phường Văn Yên. Xác định không có phương tiện hữu hiệu nào có thể phản ánh toàn cảnh tình hình này, chúng tôi đã không ngại khó khăn, bất trắc, dù biết rằng đồng nhuận bút sẽ không thể nào bù đắp nổi, nhưng nhìn những sản phẩm được đăng tải, trở thành ảnh đại diện cho các bài viết về lũ lụt Hà Tĩnh, chúng tôi rất vui!”, Thành Nam tâm sự.

PV Đình Nhất đang vào tâm lũ

PV Đình Nhất đang vào tâm lũ

Không thể không kể đến công việc thầm lặng của các biên tập viên phòng Xuất bản và các phòng phóng viên. Giữa những ngày mưa gió, bất chấp nước dâng cao, nhà cửa bị ngập sâu, các anh chị vẫn lội đến Tòa soạn để nhanh chóng biên tập, xử lý tin, bài, ảnh, dựng videoclip…của phóng viên gửi về, chỉ đạo hoạt động tác nghiệp  nhịp nhàng, ăn ý, đạt hiệu suất cao. Nhiều đêm khép lại file PDF  để gửi đi nhà in thì cũng là lúc 21-22h. Bên ngoài nước dâng cao, đêm tối, các anh chị phải tìm phương tiện để về nhà. Chỉ tính trong 4 ngày cao điểm 19, 20, 21, 22/10, Báo Hà Tĩnh điện tử và báo in đã đăng tải gần 200 tin, bài, chùm ảnh, bản tin truyền hình.

Khi tôi ngồi viết những dòng này, ở các địa phương, đặc biệt là những nơi trọng điểm thiệt hại lũ lụt, các đồng nghiệp của tôi vẫn đang say sưa chụp hình, viết tin, bài, quay phim phản ánh không khí “tương thân tương ái” của toàn quân, toàn dân để khắc phục hậu quả lũ lụt. Nắng đã lên rồi, qua cơn mưa trời lại sáng. Như những chiến sĩ, các nhà báo của báo Hà Tĩnh lại lên đường, theo mệnh lệnh của trái tim.

Bùi Minh Huệ

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo