Bình Phước: Dân tố hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai

03/04/2015 14:01

Bình Phước: Dân tố hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai

(NB&CL) - Thời gian qua, dư luận huyện Chơn Thành xôn xao và bức xúc trước hàng loạt việc làm sai của một số cán bộ quản lý đất đai tại địa phương này. Điều đáng nói là cho đến hiện nay, hướng khắc phục, xử lý vẫn đang còn bỏ ngỏ…

Đất của người này tùy tiện cắt cho người khác

Năm 1997, bà Nguyễn Thị Kim Cúc ngụ Kp 5, TT.Chơn Thành mua một lô đất diện tích 36.743m². Năm 2002, bà Cúc được UBND H.Bình Long cấp Giấy CN QSDĐ. Sau khi huyện Chơn Thành được thành lập, năm 2008 UBND huyện này đo đạc chính qui để đổi lại sổ mới thì bà Cúc chỉ còn lại 33.378,5m², tức là bị mất 3.400m² đất. Hình thể thửa đất cũng bị thay đổi.

Theo bà Cúc, chữ ký trong hồ sơ xin đổi giấy CNQSDĐ không phải của bà mà do ai đó giả mạo (!?) Khi phát hiện sự thay đổi diện tích và hình thể thửa đất của mình trong giấy CNQSDĐ mới, bà Cúc làm đơn khiếu nại lên huyện Chơn Thành. Chính huyện Chơn Thành cũng thừa nhận: Diện tích đất của bà Cúc bị mất một phần do mở đường công cộng và một phần do ông Chiêu Văn Chây (giáp ranh) quản lý sử dụng. Tuy nhiên, theo bà Cúc thì ngoài diện tích bị cắt cho ông Chây, đất của bà còn bị những người khác lấn chiếm như ông Ngô Quyền, ông Bình, bà Ánh tự động lấy đất của bà đắp đường đi, và chiếm luôn con mương thoát nước bên phần đất của bà Cúc. Vì vậy, mỗi khi trời mưa nhà bà Cúc bị ngập lênh láng. Khi bà Cúc ra khơi thông nước chảy xuống mương thì bị ông Bình, bà Ánh ra đắp mương lại, không cho thoát nước. “Đất của tôi bỗng dưng bị cắt cho người khác chiếm đoạt quyền sử dụng một cách trắng trợn. Rõ ràng có sự làm sai của cán bộ. Tôi đã phát hiện ra vụ việc và khiếu nại từ năm 2009 và đi khiếu nại nhiều lần nhưng đến nay đã 5 năm vẫn chưa được giải quyết”- bà Cúc bức xúc. có sự làm sai của cán bộ. Tôi đã phát hiện ra vụ việc và khiếu nại từ năm 2009 và đi khiếu nại nhiều lần nhưng đến nay đã 5 năm vẫn chưa được giải quyết”- bà Cúc bức xúc.

Đã bị lấn chiếm đất, bà Cúc còn bị người hàng xóm đắp bờ ngăn mương nước nên mỗi khi trời mưa cả khu vườn nhà bà Cúc bị ngập lênh láng

Không có đất vẫn được cấp “sổ đỏ”

Năm 1995, ông Lương Hạnh ngụ phường 9, Q.Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) nhờ ông Hoàng Minh Sâm (ấp 1, xã Nha Bích) môi giới, tìm giúp ông mua một thửa đất diện tích 6,7 ha tại ấp 2, xã Nha Bích, H.Chơn Thành. Năm 1996, ông Hạnh trồng cao su và thuê ông Sâm đến phát dọn chống cháy, nhưng sau đó vườn cây bị cháy rụi. Năm 1998, ông Hạnh cho người cháu kêu bằng cậu ruột là Trần Văn Cẩm (ấp 2, xã Nha Bích) thửa đất trên. Ông Cẩm đã vào trồng lại cao su, xây nhà ở trên đất từ đó đến nay. Năm 2000, ông Cẩm cắt đất, sang nhượng cho bà Nguyễn Thị Thương ở cùng ấp hơn 1 ha. Năm 2005, UBND huyện Chơn Thành cấp giấy CNQSDĐ cho ông Cẩm với diện tích gần 5 Héc ta. Phần đất của bà Thương mua cũng đã được UBND H.Chơn Thành cấp giấy CNQSDĐ.

Tháng 12/2013, trong một lần vào UBND xã Nha Bích, ông Cẩm phát hiện ông Sâm cũng có một giấy CNQSDĐ đối với thửa đất mà gia đình mình đang quản lý sử dụng và cả phần đất ông Cẩm bán cho bà Thương. Càng bất ngờ hơn khi ông Sâm còn dùng “sổ đỏ” này để thế chấp vay vốn của ngân hàng Công thương từ năm 2008!

Người đã chết nhưng vẫn….ký được giấy

Năm 2006, bà Trần Thị Kim Dung (Kp 4, TT.Chơn Thành) chuyển nhượng khoảng 600m² đất cho bà Lê Thị Thu Vân (thửa 23, tờ bản đồ số 26 huyện Chơn Thành). Năm 2008, bà Dung được cha ruột là ông Trần Văn Dương thừa kế cho phần đất khác (thửa số 26, tờ bản đồ số 26) giáp với thửa đất đã bán cho bà Vân.

Sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, bà Dung làm đơn khiếu nại vì cho rằng, trong khi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho bà Vân, cũng như đối với một số thửa đất khác mà cha bà là ông Dương bán cho các hộ lân cận, cán bộ địa chính đã đo đạc, lập hồ sơ không đúng thực tế, làm giả chữ ký khiến bà bị lấn chiếm mất một số diện tích đất.

Quá trình xác minh giải quyết khiếu nại của bà Dung, UBND huyện Chơn Thành và UBND tỉnh Bình Phước nhận định: Việc bà Dung cho rằng bị lấn chiếm đất là không có cơ sở, vì thực tế đo đạc và đối chiếu trên bản đồ, giấy CNQSDĐ chỉ có sai lệch 0,02 và 0,03m, nằm trong sai số trung bình cho phép…

Tuy nhiên, qua vụ việc này, các cơ quan chức năng huyện Chơn Thành thừa nhận có chuyện giả mạo chữ ký, “cho người đã chết ký tên vào hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất” nhằm hợp thức hóa việc làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ đối với các thửa đất gia đình bà Dung đã chuyển nhượng. Tại kết luận giải quyết tố cáo của bà Dung, ngày 7/8/2014, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Nguyễn Như Tuân khẳng định: Trong biên bản kiểm tra thửa đất ngày 01/9/2005, chữ ký giáp ranh của ông Nguyễn Văn Trừ là giả vì ông này đã chết từ 6/8/2005. Tương tự, tại biên bản kiểm tra thửa đất ngày 14/5/2009, chữ ký giáp ranh của ông Trần Văn Dương là giả mạo do ông này đã chết năm 2008. Chữ ký giáp ranh tên Trần Thị Kim Dung trong các hồ sơ ông Dương chuyển QSDĐ cho bà Vy, ông Hiếu, tặng QSDĐ cho bà Sen không giống chữ ký của bà Dung…

Về việc giả mạo chữ ký này, bà Dung cho biết: “Do khi lập hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho bà Vy, ông Hiếu và bà Sen, tôi không có mặt để ký giáp ranh nên từ đó tôi bị phía bà Vy lấn chiếm 1,2m đất chiều ngang. Tuy vậy đến nay khiếu nại của tôi vẫn chưa được xem xét giải quyết một cách thấu đáo”.

Với những khuất tất nêu trên, trao đổi với chúng tôi, người dân huyện Chơn Thành cho biết họ rất mong UBND tỉnh Bình Phước xem xét lại vụ việc để tránh oan sai và khiếu kiện kéo dài.

  • Hồng Ánh 

minhmeo