Sốc với trang phục đến trường của sinh viên thời nay

03/04/2015 16:46

Sốc với trang phục đến trường của sinh viên thời nay

(Congluan.vn) - Đến trường cũng như ở nhà, vô tư diện những chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn, sinh viên ở một số trường Đại học hiện nay chỉ vì học đòi, chạy theo thời trang mà làm đục đi hình ảnh văn hóa của các giảng đường Đại học.

>>>

Sinh viên vô tư diện quần sooc ngắn đến trường đã là hình ảnh quen thuộc của trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Thời gian gần đây có rất nhiều nữ sinh viên (SV) của trường ĐH Sư phạm TP.HCM đến trường với những chiếc áo ngắn trước hở sau, mỏng tang như không, lộ hết cả nội y, đã tạo ra những hình ảnh phản cảm, đầy lố lăng ở ngôi trường này. Điều này cũng đã tạo nên một đợt sóng dư luận vô cùng lớn. Đa số ý kiến đều không đồng tình,chỉ trích cách ăn mặc một cách thiếu văn hóa của SV khi đến một môi trường có văn hóa là các giảng đường đại học như vậy.

Chiếc quần short thể thao cũng được nam sinh viên mặc đi học

Chẳng những thế, ở những ngôi trường khác, SV cũng có gu thời trang học đường cũng không kém cạnh gì. Dù không nhức mắt đến mức phản cảm, nhưng thói a dua học đòi theo các bạn sinh viên nước ngoài đã làm cho các SV Việt Nam mặc trang phục đến lớp không khác gì trang phục ở nhà hay phòng ngủ của mình.

Sinh viên chỉ trung thành với mốt sooc và...short

Để bắt chước, chạy theo thời trang, các SV này đã làm đục đi hình ảnh ở một nơi được xem là “tiên học lễ, hậu học văn”. Dạo một vòng quanh trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, một hình ảnh quen thuộc đi đến đâu cũng thấy là những chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn. Các bạn nữ Nhân văn không ngại mặc những chiếc quần ngắn này đến trường, và vô tình, nó đã dẫn đến một trào lưu không mấy đẹp mắt là lên giảng đường chỉ mặc sooc.

Không chỉ có nữ, những nam SV ở đây cũng vậy, mặc quần short, hay thậm chí là mộtchiếc quần thể thao ngắn, kết hợp với dép lê cũng là một trang phục đến trường của các bạn. Ở một số ngôi trường khác như ĐH Văn hóa, sinh viên cũng vô tư như thế. Phải chăng, ở các trường này, quy định về trang phục của sinh viên khi đến trường thật sự dễ dãi đến mức cho sinh viên khoe thân, khoe chân dài như vậy(!?).

Quần short và dép lê, vậy là lên giảng đường

Theo hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng phòng công tác sinh viên Trường ĐHKHXH-NV, chúng tôi tìm đến phòng của Khoa Việt Nam học, đây là khoa được cho là có nhiều sinh viên nước ngoài theo học nhất. Thầy Lê Khắc Cường – Trưởng khoa của Khoa Việt Nam học chia sẻ: “Chúng tôi đã triển khai đến tất cả các em sinh viên về nội quy và quy chế của nhà trường về cách cư xử, ăn mặc… nhưng họ có áp dụng hay tiếp thu hay không đó là ý thức của mỗi sinh viên…”.

Thậm chí là không thấy quần đâu

Khi ra đến bãi giữ xe của trường này, chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh nữ sinh Việt Nam mặc quần sooc đang giữ xe. Thật bất ngờ khi chúng tôi nghe cô nhân viên giữ xe chặn xe nữ sinh kia lại và nói: “Em đi học hay đi chơi đây? Nếu đi học, đề nghị em lần sau đến trường thì phải ăn mặc lịch sự. Nếu còn mặc quần đùi đến trường như thế này nữa thì tôi không nhận giữ xe cho em đâu!”. Và nữ sinh kia chỉ biết “Dạ” và lẳng lặng dắt xe với bao ánh mắt ái ngại của các SV khác.

Bắt chước theo trào lưu để thể hiện cá tính trong thời trang, thật không hay chút nào khi chọn giảng đường là nơi để khoe

Vẫn biết thể hiện cá tính là chuyện bình thường trong cuộc sống giới trẻ hiện nay và sinh viên cũng không ngoại lệ, nhất là cá tính trong ăn mặc. Nhưng khi đã “hồn nhiên” thể hiện đến mức biến trường học thành một nơi thích gì mặc nấy, một sàn diễn thời trang chứng minh cá tính, phong cách với những chiếc quần sooc ngắn không thể nào ngắn hơn như vậy, sinh viên đang làm hoen ố đi màu sắc trong sáng nơi chốn học đường và thật phản cảm trong mắt mọi người.

  • Hạ Du- Trần Hồng

minhmeo