Tổng hợp vòng 11 V-League Eximbank 2014
Tổng hợp vòng 11 V-League Eximbank 2014
(Congluan.vn) HV An Giang tiếp tục thua trận, đây lần thất bại thứ 8 từ đầu màu giải của họ và tiếp tục giậm chân ở cuối bảng xếp hạng (BXH). Đồng Nai là bất ngờ thú vị, khi họ hiện đang xếp thứ 4 trên BXH. B.Bình Dương tiếp tục bay cao với chiến thắng nhẹ nhàng trước ĐT Long An là những điểm nhấn của vòng 11 V-League 2014.
B.Bình Dương (áo đỏ) đang có phong độ ấn tượng
HV An Giang: Chiếc phà lạc hướng
Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, mà phóng viên dễ bắt gặp sau mỗi thất bại của HV An Giang. Mỗi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Nhan Thiện Nhân lẳng lặng lên xe ra về và khuôn mặt ông cũng không quá buồn chán. Có lẽ, chuyện trắng tay đã trở nên quá quen thuộc với đội bóng miền Tây và việc có bị thua thêm cũng không phải là điều khiến ông quá buồn bã.. Hôm qua ngay cả khi xuất phát với những cầu thủ tốt nhất mà HV An Giang đang có thì họ cũng không thể thay đổi được gì nhiều.
Cả hai đội đều là tân binh của V-League năm nay. Tuy nhiên, so với Than Quảng Ninh thì đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân quá yếu về lượng và chất. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội trong 3 mùa bóng gần đây cho thấy, đội bóng xứ lúa chưa biết mùi chiến thắng tại đất Mỏ. Vậy nên trong trận đấu hôm qua, chủ nhà Than Quảng Ninh đã dễ dàng hạ gục HV An Giang 2-0 ngay trong hiệp 1 mà không tốn quá nhiều sức. Chiến thắng này, giúp cho đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa quay lại top 3 và chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. HV An Giang, có lẽ họ đã cảm nhận được hơi nóng từ sau gáy và ngày trở về với hạng Nhất dường như đã rất gần. Nếu không thay đổi có lẽ một vé xuống hạng đã được giành cho họ ngay khi lượt đi kết thúc.
Đồng Nai: hiện tượng lạ
Trong cuộc chiến trên sân Đồng Nai ngày 05-04, cả hai đội chủ nhà Đồng Nai và đội khách QNK Quảng Nam đều có cơ hội chen chân vào top 3 nếu giành chiến thắng. Bởi thế, cũng dễ hiểu tại sao cả hai cùng chọn lối chơi tấn công tổng lực ngay sau khi trận đấu bắt đầu. QNK Quảng Nam đã sớm có bàn thắng mở tỷ số, nhưng họ đã không thể bảo toàn chiến thắng sau khi liên tục bị mất người vì thẻ phạt ( 2 thẻ đỏ của Hải Anh và Chí Huynh), đã làm thay đổi cục diện của trận đấu. Đồng Nai, đã cụ thể hóa ưu thế này và giành chiến thắng đậm đà 5-1. Qua đó giành luôn vị trí thứ 4 trên BXH hiện tại. Có thề nói, vị trí hiện tại của các học trò HLV Trần Bình Sự thật sự là giấc mơ của chính họ và điều bất ngờ đối với cả V-League năm nay. Sau trận thắng này Đồng Nai được 16 điểm và tạm thời xếp thứ 3 trên BXH. QNK Quảng Nam sau thất bại ở vòng 11, tạm thời đứng vị trí thứ 8 trên BXH với 11 điềm sau 10 trận đã thi đấu.
B.Bình Dương: Cựu vương thực sự đã tỉnh giấc
Sau ánh hào quang của 2 chức vô địch liên tiếp trong 2 năm 2007 và 2008. Người hâm mộ đất Thủ luôn mong ngày đội bóng của họ giành lại được vinh quang xưa. Nhưng sóng gió liên tục ập đến và B.Bình Dương chỉ còn là cựu vương trong suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, sau giấc ngủ dài “ Chelsea Việt Nam ” đã tỉnh giấc. 4 trận thắng liên tiếp, liên tục dội mưa bàn thắng vào các đối thủ, trong 4 trận gần nhất, hàng công của họ đã xé toang mảnh lưới đối phương đến 16 lần trung bình 4 bàn/ trận. Tấn công tổng lực với bộ 3 nguyên tử: Abass, Anh Đức, Huỳnh Kesley. Sự cơ động ở tuyến giữa của Văn Bình và Moses, sự chắc chắn của hàng thủ. Tất cả các yếu tố trên đã làm nên thành công của B.Bình Dương hiện tại, họ dường như sẵn sàng thách thức hết với phần còn lại của V-League. Cũng từng là cựu vương, nhưng ĐT Long An chỉ còn là cái bóng của chính mình. Yếu toàn diện về mọi mặt, ĐT Long An bây giờ được xem là ngân hàng điểm cho bất kỳ đối thủ nào đối đầu với họ. Cùng với HV An Giang, đội chủ sân Tân An được dự báo là 1 trong 2 đội nắm chiếc vé xuống chơi hạng Nhất năm sau. Và cuộc chiến trên sân giữa ĐT Long An đối đầu HV An Giang ở vòng 13 có lẽ là trận chung kết ngược, được hy vọng nhất của mùa giải năm nay.
B.Bình Dương tiếp tục ổn định ở vị trí thứ 2 trên BXH với 20 điểm sau 10 trận đấu. ĐT Long An vẫn nguyên vị trí thứ 2 từ dưới lên với chỉ 4 điểm sau 10 trận đấu.
Thái Hải