Nghe hát trên sông Hương
Đã nhiều lần đến với Huế, hôm nay tôi có dịp lên du thuyền trên sông Hương vào buổi tối để thưởng thức những làn điệu dân ca Huế do các ca sĩ Huế duyên dáng trong những chiếc áo dài truyền thống trình bày..
(CLO) Đã nhiều lần đến với Huế, hôm nay tôi có dịp lên du thuyền trên sông Hương vào buổi tối để thưởng thức những làn điệu dân ca Huế do các ca sĩ Huế duyên dáng trong những chiếc áo dài truyền thống trình bày. Chúng tôi lên chiếc thuyền rồng được thiết kế bằng hai chiếc thuyền ghép lại.
Thuyền có mái che, chung quanh là cửa kính trong suốt. Đội nghệ sĩ phục vụ trên thuyền hôm nay gồm 8 người, trong đó có 4 nữ ca sĩ và 4 nhạc công, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng ca hòa quyện vào nhau trong khôn gian tĩnh lặng. Chúng tôi ngồi nghe như được ru ngủ bởi những giọng ca Huế đầy quyến rũ. Các giai điệu đâu phải ngẫu nhiên mà có, chúng kết tinh từ nguồn âm nhạc dân gian có từ lâu đời, những làn điệu, câu hò khiến người nghe tĩnh lặng. Kết thúc buổi biểu diễn là một màn thả đèn hoa sen bằng giấy.
Theo tập tục đã được truyền miệng, thả đèn là một cách giao cảm với dòng sông. Cái cảm giác xao xuyến muốn hẹn ngày gặp lại.
Cấn Dũng