Thắng nhàn Cardiff, Liverpool lại vượt lên dẫn đầu

22/04/2019 22:18

(CLO) Hành quân đến làm khách của Cardiff, Liverpool tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Man City. Và sau 90 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Jugen Kloop đã có được điều mình muốn là chiến thắng.

Cardiff đang rất nỗ lực để kiếm từng điểm số qua đó hướng về mục tiêu trụ hạng. Họ vào trận cùng Liverpool với tâm thế cửa dưới nên đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự nhiều lớp, có chiều sâu. Chính điều này đã gây không ít khó khăn cho The Kop. Hết hiệp 1 dù chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà nhưng Salah và các đồng đội không thể khoan thủng khung thành của Cardiff.

Wijnaldum và các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Getty

Wijnaldum và các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Getty

Những phút đầu hiệp 2, Liverpool vẫn chủ động chơi tấn công và dồn ép đối thủ tuy nhiên cũng phải 20 phút sau thì họ mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Wijnaldum sút bóng cận thành sau pha đá phạt góc của đồng đội mở tỉ số cho Lữ đoàn đỏ.

Có được bàn thắng, Liverpool chủ động chơi chậm lại còn đội chủ nhà lại vùng lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những phút cuối trận, Cardiff chơi rất nỗ lực nhưng công sức của họ đã đổ xuống sông xuống biển khi phút 80, Salah bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11, Jame Milner dứt điểm gọn gàng ấn định tỉ số 2 - 0 cho Liverpool.

James Milner ấn định chiến thắng 2 - 0 cho The Kop. Ảnh: Reuters

James Milner ấn định chiến thắng 2 - 0 cho The Kop. Ảnh: Reuters

Thắng trận, đoàn quân của HLV Jugen Kloop tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 35 vòng đấu với 88 điểm. Hơn Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Và The Kop sẽ tọa sơn quan hổ đấu bởi ở giữa tuần Manchester City sẽ đối đầu với Manchester United, và nếu Man xanh để mất điểm thì cơ hội vô địch của Liverpool sẽ cao hơn rất nhiều.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp nói: “Tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hện trong trận đấu hôm nay.Tuy gặp phải rất nhiều khó khăn kể từ đầu mùa giải nhưng các cầu thủ Liverpool đã có những sự nỗ lực phi thường. Điều đó giúp chúng tôi đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch. Thời tiết trên sân Ninian Park hôm nay rất khắc nghiệt khiến các cầu thủ Liverpool gặp đôi chút khó khăn trong việc chuyền bóng. Khi đó, chúng tôi biết rằng mình cần phải kiên nhẫn và tỉnh táo. Trong hiệp một, các học trò của tôi không thể ghi bàn nhưng họ vẫn không nản lòng. Kết quả là đội bóng đã có bàn thắng trong hiệp hai. Tình huống Liverpool được hưởng phạt đền hoàn toàn xứng đáng, bởi Sean Morrison đã có năm hay sáu pha phạm lỗi với Salah trước đó. Các học trò của tôi đã rất nỗ lực trong trận đấu vừa qua. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi chỉ nói về những gì mình cần phải làm chứ không bận tâm tới kết quả của Man City”.

Lâm Dương