Vẻ đẹp con người rẻo cao Hà Giang qua chuyến caravan độc nhất vô nhị

07/12/2019 18:50

(CLO) Hà Giang chạm tới trái tim hơn 300 VinFaster trong hành trình 1.000 km không chỉ với những cung đường quanh co lưng chừng trời, những bản làng chìm trong mây mà còn bởi ánh mắt trong veo của những con người nơi rẻo cao.

Ngày thứ 2 trong chuyến caravan lớn nhất của cộng đồng yêu xe Việt, hàng trăm VinFaster đã đi qua những cung đường đẹp đến nao lòng của Hà Giang.

Ngày thứ 2 trong chuyến caravan lớn nhất của cộng đồng yêu xe Việt, hàng trăm VinFaster đã đi qua những cung đường đẹp đến nao lòng của Hà Giang.

Những em bé vùng cao nở nụ cười hồn nhiên, vẫy chào “đoàn xe Quốc kỳ” suốt dọc đường gần 200 cây số từ thành phố Hà Giang lên đèo Mã Pì Lèng.

Những em bé vùng cao nở nụ cười hồn nhiên, vẫy chào “đoàn xe Quốc kỳ” suốt dọc đường gần 200 cây số từ thành phố Hà Giang lên đèo Mã Pì Lèng.

Hai bạn nhỏ cố trèo lên cao để được nhìn đoàn xe. Rất nhiều người tham gia hành trình nói rằng, sự hồn nhiên, nụ cười tươi trên gương mặt của những em bé Hà Giang là một phần không bao giờ quên trong ký ức của chuyến đi lịch sử.

Hai bạn nhỏ cố trèo lên cao để được nhìn đoàn xe. Rất nhiều người tham gia hành trình nói rằng, sự hồn nhiên, nụ cười tươi trên gương mặt của những em bé Hà Giang là một phần không bao giờ quên trong ký ức của chuyến đi lịch sử.

Một trong những hình ảnh đẹp được nhà báo Trương Anh Ngọc, một thành viên trong đoàn ghi lại trên hành trình chinh phục cao nguyên đá. Trên trang cá nhân của mình, anh viết:

Một trong những hình ảnh đẹp được nhà báo Trương Anh Ngọc, một thành viên trong đoàn ghi lại trên hành trình chinh phục cao nguyên đá. Trên trang cá nhân của mình, anh viết: "Đất nước của mình thật đẹp, và rồi sẽ phải đặt chân tới và cảm nhận hết những điều tuyệt vời của quê hương xứ sở". (Ảnh: FB Trương Anh Ngọc)

Từ Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, Lũng Cú, Đồng Văn, đâu đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh phụ nữ Mông với chiếc gùi trên vai. Chiếc gùi có mặt hầu hết trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Mông vùng núi. Đây là biểu tượng của lòng thủy chung, son sắt và mong ước cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Từ Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, Lũng Cú, Đồng Văn, đâu đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh phụ nữ Mông với chiếc gùi trên vai. Chiếc gùi có mặt hầu hết trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Mông vùng núi. Đây là biểu tượng của lòng thủy chung, son sắt và mong ước cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Những con người nơi địa đầu Tổ Quốc khiến nhà báo Phạm Trung Tuyến xúc động. Anh viết trên Facebook:

Những con người nơi địa đầu Tổ Quốc khiến nhà báo Phạm Trung Tuyến xúc động. Anh viết trên Facebook: "Trưa 7/12, hơn 100 chiếc xe VinFast vượt qua dốc Thẩm Mã để dừng chân tại Phố Cáo, rất nhiều người dân địa phương đã ra đường chào đón. Những tiếng xuýt xoa rộn ràng phố núi: Xe Việt Nam đấy, đẹp nhỉ! Niềm vui của những người sơn dân thuần phác đôi khi chỉ là niềm tự hào khi nói lên hai chữ Việt Nam". (Ảnh: FB Phạm Trung Tuyến).

P.V