Ronaldo im tiếng, Juventus nhận trái đắng trước Lyon

28/02/2020 07:02

(CLO) Ra sân với đội hình mạnh nhất gồm những Ronaldo, Dybala,… nhưng Juventus lại nhận kết quả bất lợi khi làm khách trên sân của Lyon tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2019/2020. Bàn thắng duy nhất của Lucas Tousart đã mang đến cơ hội giành vé vào tứ kết cho đại diện nước Pháp.

Gặp Lyon tại vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu được coi là lợi thế với Juventus. Xét về mặt lực lượng và thành tích quá khứ, đại diện Ligue 1 thua kém về mọi mặt. Tuy vậy, họ lại có được tinh thần tốt cùng lợi thế sân nhà ở trận lượt đi. Trong khi đó, Juventus lại có phần chệch choạc trong thời gian gần đây.

Ở những phút đầu tiên, Lyon mới là đội chủ động áp sát nhanh ngay bên phần sân Juventus, điều này khiến đội khách gặp khó trong việc lên bóng. Các ngôi sao tấn công của đội khách như Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado hay Paulo Dybala đều phải nhận bóng trong tình thế bị kèm rất rát.

Lucas Tousart mở tỉ số ngay trong hiệp 1. Ảnh: Getty

Lucas Tousart mở tỉ số ngay trong hiệp 1. Ảnh: Getty

Thành quả đến với đội chủ nhà từ khá sớm. Từ pha dốc bóng của Houssem Aouar bên cánh phải, Lucas Tousart băng vào đón đường căng chéo về của đồng đội. Tiền vệ 22 tuổi có phần lỡ nhịp nhưng vẫn kịp đệm bóng vào góc cao hạ gục thủ thành Szczesny ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 31.

Nhận bàn thua sớm, Juventus nỗ lực dân cao đội hình để tim bàn gỡ. Họ dứt điểm tới 11 lần trong nửa sau trận, nhưng đa phần là những tình huống cầu may. Các học trò Maurizio Sarri chơi bế tắc và không có phương án khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Juventus bất lực trước sự quyết tâm của Lyon. Ảnh: Getty

Juventus bất lực trước sự quyết tâm của Lyon. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Lyon chọn lối chơi phòng ngự phản công, và còn suýt nhân đôi cách biệt. Chân sút đang được Arsenal và MU theo đuổi, Moussa Dembele còn có thêm 2 cơ hội nữa trước khung thành của Juventus. Tuy nhiên, anh không thể dứt điểm thành công. 45 phút đầu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Lyon.

Bước sang hiệp 2, lối chơi của Juventus vẫn không có nhiều thay đổi. Ronaldo, Dybala, Cuadrado vẫn chìm nghỉm trước hàng thủ chơi tập trung của Lyon. Thậm chí Aaron Ramsey, Gonzalo Higuain và Federico Bernardeschi lần lượt vào sân nhưng không thể tạo khác biệt. Juventus liên tục tạt bóng nhưng cơ hội đáng kể mà họ có chỉ là pha băng cắt và dứt điểm chệch cột của Paulo Dybala.

Ronaldo không có nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Getty

Ronaldo không có nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Getty

Người được kỳ vọng nhất trên hàng công của Juventus là Ronaldo chỉ để lại điểm nhấn bằng các cú đá phạt thiếu chính xác. Tính cả các trận ở Champions League, tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện 24 cú đá phạt mà không ghi bàn cho Juventus, gồm 15 lần đưa bóng vào hàng rào, 7 bị cản phá và 2 đi ra ngoài. Tính rộng ra, kể từ khi đến Juventus, Ronaldo đã thực hiện tổng cộng 38 quả đá phạt trực tiếp thì 24 trong số này đi trúng hàng rào, 11 lần bị thủ môn cản phá, 2 đi ra ngoài cột dọc và 1 đi vọt xà ngang.

Lyon nhận được thành quả xứng đáng. Ảnh: Getty

Lyon nhận được thành quả xứng đáng. Ảnh: Getty

Chung cuộc, Lyon giành thắng lợi với tỉ số 1-0. Đây không phải lần đầu họ hạ gục các ông lớn ở Champions League. Ngay trong trận mở màn mùa này, họ đã khiến Man City phải ôm hận với trận thua ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này vẫn là mong manh, và cơ hội giành cho cả hai ở lượt về.

Dương Sơn