Mới lên sóng, phim của Thẩm Nguyệt - Ngôn Thừa Húc đã bị khán giả nhặt ra một "rổ" sạn

05/08/2020 14:46

(CLO) Dù rất được mong ngóng, nhưng "Tôi rất thích em" vẫn bị nhận nhiều "gạch đá" khi khán giả cho rằng kịch bản phim quá cũ, tình tiết phi lý, điểm kéo lại chính là tạo hình xinh đẹp của nữ chính Thẩm Nguyệt.

1. Kịch bản cũ rích cách đây cả một thập kỷ

"Tôi rất thích em" xoay quanh câu chuyện yêu đương của cặp đôi Lục Tinh Thành (Ngôn Thừa Húc) và Đồng Tiểu Du (Thẩm Nguyệt). Nam chính là một tổng biên tập lạnh lùng, nghiêm khắc còn nữ chính là một nhà thiết kế trẻ vô danh. Họ bị tráo đổi thân phận qua nụ hôn định mệnh, dẫn tới hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

phim 0

Đối với dòng phim ngôn tình hiện đại thì kiểu yêu đương nảy sinh trong môi trường làm việc của cô nàng lọ lem bỗng vụt sáng thành phu nhân tổng tài đã quá cũ. Nhiều khán giả còn nhận ra, cốt truyện này vốn đã thịnh hành cách đây cả một thập kỷ.

2. Nam chính lộ nét già nua, tạo hình nữ chính đẹp nhưng phục trang lỗi mốt

phim 2

Ngoại hình của Ngôn Thừa Húc khiến khán giả khá sốc ở nhiều phân cảnh. Nam thần sinh năm 1977 đã lộ rõ dấu vết tuổi tác trên gương mặt. Dù màn khoe body 6 múi của anh chàng có leo hot search thì cũng không thể cứu vãn được hình tượng của "ông chú" 43 tuổi ở bộ phim mới này.

Điểm cộng của bộ phim này chính là tạo hình nhân vật của Thẩm Nguyệt với vẻ ngoài tươi trẻ, năng động và dễ thương. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng đã phát hiện ra sai sót của ekip phục trang khi cho Thẩm Nguyệt diện mốt quá lỗi thời so với hình tượng một nhà thiết kế thời trang hiện đại.

Empty
Empty

Đồng Tiểu Du đã thay tới hơn 10 bộ đồ trong hai tập đầu tiên với concept nhí nhảnh dễ thương và luôn đính kèm một chiếc mũ. Nhìn qua có vẻ ấn tượng đấy nhưng khi soi kỹ, cư dân mạng lại càng thấy những bộ cánh này đã biến Thẩm Nguyệt thành nữ chính ngôn tình của... 10 năm trước.

3. Nhiều tình tiết vô lý, giả tạo

Tác phẩm còn có rất nhiều chi tiết vô lý đến mức gây ức chế cho người xem. Ví dụ như ở tập đầu, Đồng Tiểu Du đã giả mạo chữ ký của tổng biên tập để nộp đơn xin chuyển sang bộ phận thiết kế mà không bị phát hiện.

Hình ảnh nhân viên cấp dưới của nam chính mắt thâm quầng vì làm việc quá giả tạo.

Hình ảnh nhân viên cấp dưới của nam chính mắt thâm quầng vì làm việc quá giả tạo.

Hay hình ảnh ngài tổng biên tập khét tiếng nghiêm nghị khiến các nhân viên dưới quyền phải răm rắp nghe lời và lao động cật lực tới mức mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dù là để bổ trợ cho việc xây dựng hình tượng nhân vật siêu ngầu thì những chi tiết này vẫn cứ khiến người xem cảm thấy giả tạo.

4. Cặp đôi chính như đóng phim về "tình cha con"

Empty
Empty

Sự chênh lệch về tuổi tác của cặp đôi chính đã khiến những khoảnh khắc "mặt đối mặt" giữa họ trở nên khiên cưỡng. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng, Thẩm Nguyệt và Ngôn Thừa Húc giống như đang đóng phim về tình cảm cha con hơn là cặp đôi yêu đương.

Dù khán giả chỉ ra rất nhiều sạn, nhưng "Tôi rất thích em" mới lên sóng những tập đầu và ở thời điểm này, rất khó để đưa ra ý kiến đánh giá về chất lượng bộ phim. Phim hiện đang phát sóng trên Youku tất cả các ngày trong tuần.

Duy Chung