Chủ tịch Tạp chí Hearst bị sa thải vì tạo ra 'văn hóa độc hại'
(CLO) Hearst Magazines cho biết đang không tìm kiếm ứng viên thay thế cho Troy Young sau khi ông này bị sa thải khỏi vai trò chủ tịch tập đoàn.

Ảnh: GI
Sau một loạt scandal vào tháng trước dẫn tới việc Young phải từ chức, rất nhiều công ty tuyển dụng đã gọi tới Hearst nhưng đều đã bị từ chối.
CEO Steve Swartz cho biết ông đang cho Debi Chirichella, quyền chủ tịch hiện tại một cơ hội.
Ba nguồn tin của Media Ink cho biết tập đoàn này hiện đang dự định chờ tới năm sau trước khi đưa ra quyết định có đăng tuyển hay không.
Chirichella là phó chủ tịch của Heart Magazine và là CFO của tập đoàn trước khi được cân nhắc vào vị trí quyền chủ tịch.
Trước đó, Young đã bị buộc phải xin nghỉ khi đối diện với những cáo buộc rằng ông tạo ra những "văn hóa độc hại" tại Hearst và nhiều tờ báo của tập đoàn như Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar cùng nhiều tờ khác.
Ông đã bị các nhân viên chỉ trích, đặc biệt tại khu vực báo in khi từ chối đăng bài báo của hai nhân viên hợp đồng của Esquire về việc điều tra các hành vi lạm dụng tình dục của đạo diễn Hollywood Bryan Singer.
Các tác giả đã mang bài báo này qua tờ Atlantic và đã được đăng trên báo điện tử vào tháng 1 và trên báo in vào tháng 3. Singer đã bác bỏ các cáo buộc trên.
Thông tin này cũng đồng nghĩa với việc David Carey, người từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch trong 8 năm sẽ không quay trở lại vị trí này.
Carey hiện đang đảm nhiệm vai giò giám đốc truyền thông và phó chủ tịch thường trực liên quan tới các vấn đề văn hóa tập đoàn.
Chirichella đã làm việc cùng với Carey trong các thương vụ mua lại Rodale cũng như các quyết định chiến lược của tập đoàn.