Armenia và Azerbaijan tố đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn mới
(CLO) Cả Armenia và Azerbaijan mới đây đã cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn nhân đạo mới trong cuộc chiến tranh giành vùng núi Nagorno-Karabakh, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này được thông qua.

Một ngôi nhà sụp đổ sau giao tranh tại vùng núi Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters
Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua hôm thứ Bảy có hiệu lực vào lúc 0 giờ sáng nay, 18/10. Lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần trước đó do Nga làm trung gian không thể ngăn chặn cuộc giao tranh này.
Bộ quốc phòng Armenia cho biết quân đội Azeri đã nổ súng hai lần trong đêm và sử dụng pháo binh.
Ngược lại, Bộ Quốc phòng Azeri cho biết: “Kẻ thù đã bắn vào khu vực lân cận thành phố Jabrail, cũng như các ngôi làng trong vùng này bằng súng cối và pháo binh”. Bộ cũng nói thêm rằng quân đội Azeri đã "thực hiện các biện pháp trả đũa tương xứng".
Các quan chức ở Nagorno-Karabakh cho biết lực lượng Azeri đã tiến hành một cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của vùng bao quanh. Cả hai bên đều đã có thương vong.
Nagorno-Karabakh là lãnh thổ miền núi được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng lại là nơi người dân Armenia sinh sống và quản lý.
Lệnh ngừng bắn hồi đầu tháng nhằm mục đích trao đổi những tù nhân và thi thể những người thiệt mạng của song phương, nhưng có tác động rất ít tới cuộc giao tranh trong khu vực này.
Thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố vào thứ Bảy sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có cuộc trao đổi với những người đồng cấp Armenia và Azeri qua điện thoại và kêu gọi các bên thứ ba tăng cường giám sát. Ông cũng là người đã đứng ra làm trung gian cho thoả thuận ngừng bắn 1 tuần trước đó.
Nga, Pháp và Mỹ thuộc Nhóm Minsk, những người đã nỗ lực giúp giải quyết xung đột dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Baku cho biết hôm thứ Bảy rằng, 60 thường dân Azeri đã thiệt mạng và 270 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng lên vào ngày 27 tháng 9. Tuy nhiên, họ không tiết lộ thương vong quân sự của mình.
Nagorno-Karabakh cho biết 633 quân nhân của họ và 36 thường dân đã thiệt mạng.