TP. HCM: Shipper xếp hàng dài trước bệnh viện dã chiến chờ gửi đồ cho F0
(CLO) Cứ vào giờ trưa, trước bệnh viện dã chiến lại xảy ra tình trạng shipper tập trung đông để chờ gửi hàng cho lực lượng chức năng, nhờ chuyển giúp đến các bệnh nhân.
Hơn một tuần nay, TP. HCM đã sử dụng nhiều lô chung cư tái định cư Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) để làm Bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 9 điều trị ca mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Shipper tập trung đông trước bệnh viện dã chiến để chờ gửi hàng cho bệnh nhân
Hiện, bệnh viện đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến điều trị. Các bác sĩ, nhân viên phục vụ luôn căng mình để chăm sóc cho những yêu cầu, đòi hỏi khác nhau của người bệnh.

Các vật dụng phục vụ sinh hoạt như quạt, bình nước siêu tốc được bệnh nhân yêu cầu gửi vào
Đáng chú ý, cứ vào khoảng giờ trưa, trước bệnh viện dã chiến lại xảy ra tình trạng shipper tập trung đông để chờ gửi hàng cho lực lượng chức năng, nhờ chuyển giúp đến các bệnh nhân.
Hàng hóa được gửi chủ yếu là thực phẩm như mì tôm, lương khô... cho đến các vật dụng phục vụ sinh hoạt như quạt, bình nước siêu tốc.

Toàn bộ hàng hóa được chuyển vào đều được phun khử khuẩn
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hạn chế tụ tập, lực lượng chức năng phải chốt chặn, phân luồng. Toàn bộ hàng hóa được chuyển vào đều được phun khử khuẩn.

Toàn bộ hàng hóa được gửi vào đều ghi rõ họ tên, số điện thoại, số phòng
Khu vực xếp hàng chờ chuyển hàng được lực lượng chức năng vạch ô, đánh dấu để shipper, người thân của bệnh nhân xếp hàng giãn cách. Toàn bộ hàng hóa được gửi vào đều ghi rõ họ tên, số điện thoại, số phòng, đảm bảo gửi cho các F0 không bị thất lạc, nhầm lẫn.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Các shipper chờ đến lượt giữa trưa nắng gắt



Khu vực xếp hàng chờ chuyển hàng được lực lượng chức năng vạch ô, đánh dấu để đảm bảo giãn cách


Hàng hoá được tập trung trước khi chuyển đến tay bệnh nhân
Tin, ảnh: Kỳ Hoa