Bị chê “khốn nạn”, doanh nhân đâm đơn kiện sugar baby ‘bất động sản’
(CLO) Doanh nhân Barry Wang ở Melbourne, Australia kiện người tình cũ Jessi Qin vì cho rằng cô này nói xấu gây ảnh hưởng tới danh tiếng của ông trên mạng xã hội.
Barry Wang, 40 tuổi, quen Jessi Qin hồi tháng 4/2019 qua trang web hẹn hò theo kiểu giao dịch tiền-tình hay còn được gọi là mối quan hệ sugar daddy và sugar baby. Tuy nhiên, tới tháng 4/2020, Qin đăng lên nhóm WeChat của cộng đồng người Trung Quốc tại Australia rằng Wang là “kẻ lừa đảo tình dục” và “khốn nạn”.

“Sugar baby” Jessi Qin là một nhân viên môi giới bất động sản. Ảnh: Weibo/ Jessie Qin.
Sau đó, doanh nhân Wang đã đâm đơn kiện, yêu cầu Qin bồi thường 350.000 USD vì gây ảnh hưởng tới danh tiếng của ông trên mạng xã hội. Wang cũng tuyên bố sẽ rút đơn kiện với điều kiện Qin đồng ý xin lỗi ông công khai và gỡ những lời mà cô đã nói trên WeChat.
Tuy nhiên, trong phiên tòa trực tuyến kéo dài 3 ngày từ hôm 18/10, Qin thẳng thừng từ chối lời đề nghị để rút đơn của Wang. “Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đối với điều kiện đó”, cô Qin nói.
“Tôi từng tin rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực”, Qin nói tại phiên tòa, cho rằng quan hệ giữa cô và Wang sau đó không còn là kiểu giao dịch tình – tiền nữa. “Ông ấy nói nghiêm túc với tôi rằng chỉ yêu một mình tôi. Đây không phải mối quan hệ qua đường”.

Jessi Qin, một môi giới bất động sản ở Melbourne. Ảnh: Instagram/Jessi Qin.
Qin chia sẻ cô cảm thấy tức giận khi phát hiện ra Wang có quan hệ với người phụ nữ khác trong khi hai người đang hẹn hò, nên đã đăng tải hai câu chuyện về Wang lên nhóm “Những kẻ Buôn chuyện ở Australia” trên WeChat, tạo một hồ sơ hẹn hò giả mang tên Wang để cáo buộc ông lăng nhăng.
Lucy Line, luật sư của Wang, bác bỏ mọi cáo buộc mà Qin đưa ra về thân chủ, trong đó có việc ông ép cô quan hệ tình dục khi say rượu.
Wang phủ nhận mối quan hệ nghiêm túc với Qin, cho hay mới gặp nhau chưa tới 10 lần từ tháng 4/2019 tới tháng 2/2020 và tất cả chỉ là quan hệ qua đường. “Sugar baby” là thuật ngữ chỉ những cô gái trẻ xinh đẹp được những người đàn ông lớn tuổi bao nuôi.
“Một người bạn đã giới thiệu trang web cho tôi vì lúc đó tôi đang mệt mỏi với công việc và chăm sóc con gái sau khi ly hôn”, Wang bày tỏ. “Tôi nghĩa rằng đó là cách dễ dàng để gặp mọi người bởi đôi khi tôi cảm thấy cô đơn vào ban đêm và muốn tìm thứ gì đó để tiêu khiển.”
Khi luật sư hỏi ông có phải “gã khốn nạn” như Qin nói hay không, Wang ngay lập tức trả lời “không”. Ông chỉ trích Qin vì đăng bài viết mô tả mình là kẻ vô đạo đức, lừa đảo, săn mồi tình dục, thích chơi trò mèo vờn chuột với phụ nữ và thậm chí có hành vi ác ý với phụ nữ.
Tòa cũng xem xét đoạn trao đổi giữa hai người, trong đó Qin thuyết phục Wang nói dối là hai người họ đang sống chung để cô được ở lại Australia. Tòa đang xem xét các bằng chứng và chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hương Vũ (Theo The Australian)