Hà Nội: Độc đáo màn múa lân, thổi lửa trong đêm Trung thu
(CLO) Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, tại thôn Cao Hạ, xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội), tối qua, người dân đã tổ chức đón Tết Trung thu bằng những tiết mục múa lân, thổi lửa vô cùng độc đáo.
Đã thành thông lệ, cứ đến dịp Trung thu, đoàn thanh niên của thôn Cao Hạ sẽ chọn khoảng 20 người để thành lập đội múa lân phục vụ cả làng. Tối 10/9 (tức 15/8 âm lịch), đường làng, ngõ xóm tại thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười nói, hò reo của trẻ con khi đội múa lân của thôn đi qua từng nhà, từng ngõ tạo ra không khí Tết Trung thu đầm ấm, bình dị.

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp Trung thu, đoàn thanh niên của thôn Cao Hạ sẽ chọn khoảng 20 người để thành lập đội múa lân phục vụ cả làng.

Sau bữa cơm tối của các gia đình cũng là lúc tiếng trống hội vang lên khắp ngõ xóm. Người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau tập trung tại đình làng để xem đội lân biểu diễn.

Được biết, đội múa lân này đã có từ những năm 1970 đến nay, dần dần trở thành nét văn hóa riêng của thôn.

Múa lân, thổi lửa được di chuyển khắp các ngõ đi ra đình làng.

Rất đông người dân vây quanh chăm chú xem đội múa lân, thổi lửa biểu diễn vào đêm Trung thu.

Độc đáo nhất trong tiết mục múa lân là phần thổi lửa. Những người thực hiện động tác nguy hiểm này đều được tập luyện một cách kỹ lưỡng nhiều ngày trước đó.

Để biểu diễn thành thục, đội lân sư đã tập hợp và luyện tập nhiều ngày trước đó, trong đó khó nhất là phần luyện hơi, ngậm và phun dầu, thành viên của đội đã phải kỳ công tập luyện nhiều ngày.

Di chuyển đến những phần đất rộng, đội lân sư rồng sẽ biểu diễn múa đuốc vô cùng điêu luyện. Giữa đêm tối, những màn thổi lửa khiến cả con đường trở nên sáng rực.

Trước khi biểu diễn, cả đội có thời gian luyện tập và ai cũng có thể thổi lửa, múa đầu lân, thay nhau biểu diễn vào mỗi tối.

Múa lân, thổi lửa từ lâu đã là một nét văn hoá đặc sắc của thôn Cao Hạ, là một trong những hoạt động vui Tết Trung thu vô cùng độc đáo của làng quê vùng ven đô Hà Nội này.

