2 người thiệt mạng, bao gồm cảnh sát, trong các vụ xả súng liên tiếp ở Canada
(CLO) Hôm thứ Hai (12/9), một sĩ quan cảnh sát Toronto đang nghỉ trưa đã bị một nghi phạm bắn chết ở Mississauga, Canada. Hung thủ đã bị bắt giữ sau khi tiến hành vụ xả súng thứ hai khiến một người khác thiệt mạng.
Cảnh sát cho biết, sau vụ xả súng đầu tiên, nghi phạm đã bỏ trốn đến Milton và được cho là đã bắn thêm 3 người khác, khiến thêm 1 người thiệt mạng.
Cảnh sát Canada phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: CBC
Andrew Hong, cảnh sát thiệt mạng trong vụ việc. Ảnh: CBC
Hình ảnh nghi phạm được ghi lại qua camera an ninh. Ảnh: CBC
Cảnh sát trưởng James Ramer nói với các phóng viên rằng cảnh sát thiệt mạng trong vụ này có tên là Constable Andrew Hong, 48 tuổi. Anh thuộc đơn vị giao thông của cảnh sát Toronto đã bị bắn ở cự ly gần và chết tại hiện trường.
“Đây là tin tức kinh hoàng đối với gia đình anh ấy và đối với tất cả các thành viên của Sở Cảnh sát Toronto và toàn bộ cộng đồn cảnh sát của chúng tôi”, cảnh sát trưởng nói. Hong đã gắn bó với công việc cảnh sát của mình được 22 năm.
Cảnh sát khu vực Peel ở Mississauga trước đó cho biết họ đã được gọi đến hiện trường một vụ xả súng xảy ra tại giao lộ của Đường Argentia và Đại lộ Winston Churchill, nơi hai người bị bắn.
Sau khi nghi phạm bỏ trốn, ba người đã bị bắn trên phố Bronte Nam ở lân cận Milton. Theo cảnh sát, một người đã chết tại hiện trường và hai người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
Theo cảnh sát khu vực Halton, nghi phạm mặc đồ đen với áo vest công trình màu vàng đã bị bắt giữ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ việc, đồng thời bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân của vụ xả súng vào cuối ngày thứ Hai.
Bùi Huy (theo CBC, CNN)