Tranh và hoa ‘nở’ từ đôi tay người khuyết tật
(CLO) Tại Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM, hàng chục người khuyết tật, trẻ mồ côi mỗi ngày miệt mài vẽ những bức tranh chủ đề thiên nhiên, khắc họa cuộc sống tươi đẹp.
Hơn 16 năm qua, căn phòng dạy vẽ tranh sơn dầu, tranh hoa đất thuộc Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM (huyện Hóc Môn) luôn sáng đèn, chào đón những học viên là người người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Được biết, đây là lớp học do Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng hướng dẫn.
Bài liên quan
Vượt lên nghịch cảnh, thanh niên khuyết tật “vẽ” tương lai cho người đồng cảnh ngộ
Gia Lai: Nữ sinh khuyết tật với nghị lực phi thường và ước mơ vào đại học
Nhà sư hơn 7 năm theo đuổi hành trình trao ‘đôi chân’ cho người khuyết tật
Ông chủ khuyết tật và hành trình khởi nghiệp thành công giữa đại dịch

Các học viên đều được học thể loại tranh sơn dầu, chủ đề các bức vẽ thường là khung cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt...

Trần Văn Hùng (24 tuổi) bị liệt chân bẩm sinh hiện là học viên của lớp tranh sơn dầu. Sau gần 1,5 năm học tập, em có thể vẽ khá thành thạo các đề bài do thầy phân công.

"Bức tranh yêu thích nhất của tôi chính là những cảnh có màu sắc và sự bình yên của làng quê Việt Nam. Mỗi khi được thầy gợi ý đề tài, tôi liền nảy ra ý tưởng và thực hiện được ngay", Hùng nói.

Gia Thương là học viên đặc biệt của lớp tranh sơn dầu. Thương là nạn nhân của chất độc da cam, bị liệt chân, biến dạng tay và hầu như không thể nói được. Sau nhiều năm học tại lớp, Gia Thương hiện có thể vẽ khá thành thạo. Đôi lúc Thương ngại ngùng, cười nhẹ khi thấy ống kính của phóng viên.

Tùy theo độ khó của chủ đề, bối cảnh, thời gian mỗi học viên hoàn thành bức vẽ dao động từ 3-4 ngày.

Trong lớp đã có không ít học viên có thể tự sáng tác tranh, thay vì chỉ vẽ lại những tác phẩm đã có.

“Sắp tới, tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng, rèn luyện tư duy sáng tạo nghệ thuật để các em đạt tới trình độ một họa sĩ thực thụ”, họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.

Bức tranh vẽ Đức Phật vô cùng tinh tế của một học viên.

Căn phòng đầy những bức tranh mang tính thẩm mỹ cao của các học viên.

Nằm cạnh lớp vẽ tranh sơn dầu là lớp làm tranh hoa đất, hiện có hơn 10 học viên.

Tranh hoa đất được tạo ra từ việc dùng hình tượng hoa được làm bằng đất sét (đất nặn dùng trong hội họa, điêu khắc) gắn lên nền tranh sơn dầu bằng keo dính.

Ngoài việc tạo tranh đất sét trên nền tranh sơn dầu có sẵn, một số học viên của lớp tạo hình những bông hoa bằng đất sét để cắm vào lọ hoa.

4 ngày là khoảng thời gian để làm ra một bức tranh hoa đất. Thời gian sử dụng của hoa đất tối đa là 2 năm.

Những bức tranh hoa đất sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày và bán cho khách có dịp ghé thăm Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM.

Mỗi sản phẩm tranh sơn dầu, tranh hoa đất được bày bán có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Cô Nguyễn Thị Bảy (72 tuổi, cán bộ Trung tâm) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn có khách hàng quan tâm đến sản phẩm được tạo ra từ chính những đôi tay khiếm khuyết của các em trong lớp học. Nguồn thu từ việc bán tranh giúp cải thiện bữa ăn hằng ngày, nâng dần chất lượng cuộc sống cho các em”.

Thời gian đầu, lớp vẽ có một thời gian bị gián đoạn vì không đủ cơ sở vật chất và thiếu giáo viên. Sau những khó khăn đó, nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, lớp học đã có thể mở trở lại.

Theo bà Đinh Thị Hỏi (74 tuổi, giám đốc Trung tâm), việc tổ chức lớp học làm hoa đất xuất phát từ nhu cầu thị trường về hoa đất khá cao, các học viên sau tốt nghiệp sẽ dễ có việc làm hơn.
