Xúc động cảnh bé trai dị tật 14 tuổi bán nước sâm nuôi mẹ
(CLO) Thương mẹ vừa mổ xong, không thể đi làm, Nguyễn Gia Bảo Quân (14 tuổi) hàng ngày ra ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (quận 1, TP. HCM) bán nước, tích cóp từng đồng để mua thuốc cho mẹ.
Từ tháng 3/2022, người dân tại TP. HCM mỗi khi đi qua ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học đều thấy bóng dáng của cậu bé 14 tuổi, lúi húi lấy nước sâm bán cho từng người bằng đôi chân không mấy nhanh nhẹn.

Bảo Quân hàng ngày đem nước sâm ra bán, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Ảnh: NVCC
Bài liên quan
Xúc động người thân đến chia buồn chật kín căn nhà của các chiến sỹ gặp nạn
Trao quà, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lào Cai
Thừa Thiên Huế: 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn được khám, chữa bệnh miễn phí
Chương trình "Trung thu cho em" trao 100 suất quà và học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn
Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, người dân tại đây cho biết cậu bé có tên Nguyễn Gia Bảo Quân, bị dị tật chân.
“Thấy thương lắm, ngày nào cũng ra đây bán để kiếm tiền nuôi mẹ. Cháu Quân rất ngoan và lễ phép, ở đây ai cũng mến”, ông Nguyễn Hiền Triết (64 tuổi, nhân viên bảo vệ gần đó) nói.

Vì tính thật thà, lễ phép, Quân luôn được mọi người yêu thương, giúp đỡ. Ảnh: NVCC
Cứ 12h mỗi ngày, Quân lại ra ngã tư bán nước sâm, kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng vài ngày qua, Quân không ra nữa vì bị sốt cao do dầm mưa nhiều ngày.
Tìm đến căn phòng trọ chưa đầy 2m trong hẻm 120 Trần Hưng Đạo của hai mẹ con Quân, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (48 tuổi, mẹ Quân) vừa mới mổ xong, đang tận tay chăm sóc con.

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên ốm nhom, giảm 10 kg sau mổ.
Giọng ú ớ, Quân phát âm không rõ nhưng thật thà kể hoàn cảnh: “Mẹ vừa mổ viêm ruột chưa tròn 1 tháng nên em không để mẹ đứng bán cùng. Trước đó, mẹ em đi làm phụ quán sinh tố, trước đó nữa, mẹ vừa đi cai nghiện 15 tháng về…”.
Theo lời kể của chị Tiên, năm 2018, chồng chị mất vì đau tim, không thuận thảo với gia đình chồng, chị cùng con đi ở thuê nay đây mai đó. Cuối 2019, chị đưa con đến chung sống với một người đàn ông khác. Cuối năm 2020, cả hai test dương tính với ma túy nên bị đưa đi cai nghiện.

Căn phòng nhỏ để trú mưa, trú nắng của hai mẹ con, ở trung tâm quận 1, thuê với giá 3 triệu đồng/tháng, được chị Tiên nhận xét là yên tĩnh, an ninh.
Khoảng thời gian đó, chị vừa ân hận, vừa nhớ con. Ân hận vì để con chứng kiến cảnh mẹ chơi ma túy đá, dễ dàng nổi nóng. Chị chỉ ước được xuất trại thật nhanh để làm lại cuộc đời, bù đắp những lỗi lầm cho con.
“Vô trại, tôi được cho làm việc giống như công nhân, lâu lâu được gọi về cho con. Tôi chỉ ao ước được làm lại cuộc đời, sống cạnh con chứ không còn thiết tha gì nữa”, chị tâm sự.
Suốt thời gian chị ở trại, Quân hoàn toàn “tự bơi”. Từ nhặt ve chai, bán vé số, Quân làm đủ công việc để kiếm tiền trang trải hàng ngày, chờ ngày mẹ quay về.

Thời gian không có mẹ, Quân đều tự lo cho bản thân.
Ngay từ khi học lớp 1, Quân đã phải nghỉ học vì bị tật nói ngọng, ở lại lớp không ít lần.
"Lúc đó nhìn con cũng tội lắm. Nhưng vì ở lại lớp nhiều lần quá, thầy cô cũng phát hiện con bị dị tật, khó có thể theo học nên cháu phải nghỉ. Suốt ngày thấy con lủi thủi, không có bạn bè gì, tôi cũng chỉ biết an ủi con. Mấy nay Quân đi bán, được mọi người ủng hộ nên thích kinh doanh, tạm gác đi nỗi buồn kia", chị Tiên kể.
Nghỉ học, không biết chữ nhưng Quân lại mê buôn bán. Việc "kinh doanh" nước sâm cũng do Quân một mình quản lý, tính toán tiền bạc và không bao giờ tiêu xài hoang phí.
Bà Hoàng Phi Yến (65 tuổi, ngụ quận 1) chứng kiến Quân chơi vơi khi không còn ai thân thích khi mẹ đi cai nghiện nên cho em mượn ghế bố ngủ trước nhà. Trời mưa, bà gọi Quân vào nhà ngủ, rồi nhận làm cháu nuôi.

Lối vào chật hẹp, dẫn tới căn phòng của hai mẹ con.
Hồi Quân bị nhiễm Covid-19, bà tự chạy xe đưa Quân đi cấp cứu kèm cái điện thoại, dặn em muốn nói gì thì gọi để bà dịch cho bác sĩ nghe. Tới khi chị Tiên được ra trại, chính bà cũng lọc cọc chạy xe đi đón. Người xung quanh thì vẫn nói bà rảnh quá nên đi lo người dưng.

Không ít mạnh thường quân tìm tới, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Trong ảnh, CLB Phụ nữ toàn cầu vừa hỗ trợ mẹ con chị Tiên 7,5 triệu đồng.
Cuối tháng 1/2022, chị Tiên trở về với con rồi bắt đầu đi tìm việc rửa chén, rửa ly, phụ quán sinh tố. Chị bắt đầu lại từ con số 0 với cậu con trai mạnh mẽ, hiếu thảo.

Hai mẹ con chị Tiên chỉ ăn uống tạm bợ. Nếu sức khỏe tốt, chị Tiên sẽ xuống bếp của chủ nhà để nấu ăn, ngày nào không khỏe, cả hai chỉ ăn cơm hộp bên ngoài.
Tháng 6/2022, chị Tiên viêm ruột nặng, đi viện mổ. Bà Yến chạy đôn chạy đáo mượn tiền hàng xóm đóng viện phí. Để Quân có thể phụ mẹ kiếm tiền, trước đó, bà cũng nói con gái nấu nước sâm cho Quân đi bán.

Hai mẹ con chị không có phương tiện đi lại, khi có việc làm thì chỉ đi bộ để đến nơi.
Chủ trọ tại đây biết chị Tiên đi cai nghiện về, nhưng nhìn bé Quân thấy thương nên bà đồng ý cho hai mẹ con thuê trọ. Bà cảm nhận được quyết tâm của hai mẹ con. Lúc chị Tiên đau ốm, bà cũng không lấy tiền trọ, thường nấu ăn mang lên phòng cho chị.
"Nhiều ngày qua nhờ cộng đồng mạng biết tới, giúp đỡ nên tôi đã trả được gần hết số nợ sau mổ. Tiền thuốc men cũng trả gần hết. Giờ tôi chỉ mong nhanh hồi phục, quay trở lại công việc như trước. Riêng Quân thì tôi mong cháu được đi học lại, chỉ cần biết mặt chữ thôi chứ hai mẹ con cũng không mong tới bằng cấp", chị Tiên tâm sự.