Người đàn ông vượt nghìn cây số đến cứu trợ vùng lũ quét bằng xe máy

14/10/2022 14:18

(CLO) Sau khi nắm được thông tin nhiều hộ dân tay trắng vì trận lũ quét ở Kỳ Sơn (Nghệ An), người đàn ông quê tỉnh Đắk Nông đã vượt hơn 800 km ra Nghệ An cứu trợ. Điều khiến hành trình thiện nguyện của anh trở nên đặc biệt đó là người đàn ông này đã một mình di chuyển bằng xe máy.

Những ngày qua, Ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tiếp nhận đăng ký từ thiện của nhiều đoàn thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh sau trận lũ quét, lũ ống. Trong đó, có người đàn ông đã vượt quãng đường hơn 800 km bằng xe máy để đến với bà con bị ảnh hưởng do thiên tai. Anh là Nguyễn Thế Minh (35 tuổi, trú tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông).

nguoi dan ong vuot nghin cay so den cuu tro vung lu quet bang xe may hinh 1

Hình ảnh anh Nguyễn Thế Minh vượt chặng đường dài bằng xe máy để đến hỗ trợ bà con vùng lũ quét khiến nhiều người xúc động.

Kể về hành trình cứu trợ, anh Minh cho biết, sau khi xem những hình ảnh thiệt hại do lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, anh đã quyết định tự mình trao tặng những món quà từ Câu lạc bộ từ thiện Trái tim nhân ái Đắk Nông mà anh phụ trách đến với bà con.

Ngày 8/10, anh Minh xuất phát bằng xe máy từ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) ra Nghệ An. Quá trình di chuyển để đảm bảo an toàn, anh cho hay chỉ chạy xe vào ban ngày, còn ban đêm thì dừng chân nghỉ ngơi. “Khi đến tỉnh Quảng Ngãi, mưa to khiến việc chạy xe càng vất vả hơn. Dù vậy, tôi quyết tâm không bỏ cuộc, chạy xe hướng ra Nghệ An”, anh chia sẻ.

Khi đến xã Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) do gặp mưa lớn nên anh Minh phải dừng chân nghỉ lại. Như một cơ duyên, anh gặp một gia đình bán tạp hóa bị sập nhà do bão số 4. Gia đình này có 4 người bị thương phải đi viện, hàng hóa phải nhờ hàng xóm trông hộ. Thương cho hoàn cảnh gia đình, anh Minh mua hết số hàng trong quán tạp hóa nhỏ này để mang tặng cho đồng bào vùng lũ huyện Kỳ Sơn.

Lúc này, do di chuyển bằng xe máy nên anh không thể chở hết được số hàng. Do đó, anh Minh đành gửi chiếc xe lại và bắt 2 chặng xe khách để tiếp tục hành trình.

nguoi dan ong vuot nghin cay so den cuu tro vung lu quet bang xe may hinh 2

Người đàn ông quê Đắk Nông trao quà cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét.

Ngày 13/10, sau 6 ngày di chuyển bằng xe máy và bắt xe khách, anh Minh đã đến vùng lũ quét Kỳ Sơn. “Chứng kiến cảnh tượng tan hoang của người dân nơi đây, tôi rất thương bà con. Tôi đã đi thăm một số hoàn cảnh người dân và trao quà cho đại diện chính quyền”, anh Minh chia sẻ.

Sau khi đăng kí với Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn, anh Minh đã trao cho 20 hộ ở Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ mỗi hộ 500.000 đồng và toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm, dầu gió với tổng trị giá hơn 24 triệu đồng.

Người đàn ông này chia sẻ, tuy món quà của mình không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ quét vừa qua.

Nói rõ hơn về việc di chuyển bằng xe máy, anh Minh cho hay vì đây hoàn toàn là kinh phí cá nhân nên nếu thuê xe, hoặc phương tiện khác thì không thể đủ được, nên tôi quyết định đi bằng xe máy để đến tận nơi và trao tặng trực tiếp cho bà con.

Đây không phải là lần đầu tiên, anh Minh thực hiện cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Hai năm trước anh đã có chuyến đi cứu trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt kéo dài gần 1 tháng. Chỉ khác hành trình khi đó là anh đi cùng đoàn bằng xe khách. Còn lần này, anh một hình chuyến hành trình bằng xe máy.

Được biết, anh Minh đang làm nghề tự do tại xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp. Anh là chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Đắk Nông. Hiện anh đang nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một cháu bé bị bại não.

Bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, địa phương vừa trải qua một trận lũ quét kinh hoàng với thiệt hại vô cùng lớn. Chính vì thế, mọi sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm trên cả nước đều hết sức đáng quý. Trong đó, việc anh Nguyễn Thế Minh đã vượt hơn 800 cây số để đến bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ cứu trợ cho bà con vùng lũ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

CTV