Croatia và Morocco vào vòng 1/8 World Cup, Bỉ về nước bởi sự vụng về của Lukaku
(CLO) Ở trận đấu thuộc bảng F tối muộn ngày 1/12, đội tuyển Morocco đã may mắn giành tấm vé lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 nhờ chiến thắng thuyết phục 2-1 Canada. Trong khi đó, tuyển Bỉ phải nói lời chia tay giải đấu từ vòng bảng bởi sự vụng về đến khó tin của Lukaku, ở cuộc đối đầu với Croatia.
Khuất phục Canada, Morocco giành ngôi nhất bảng
Với tâm lý không còn gì để mất, đội tuyển Canada nhập cuộc đầy tự tin và chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên trong cuộc đối đầu với Morocco. Thế nhưng chỉ một sai lầm cá nhân đã khiến mọi toan tính của họ đổ bể.
Phút thứ 4, hậu vệ Canada có pha chuyền về hơi non buộc thủ thành Borjan phải lao ra phá bóng. Nhưng cú đá của anh lại đi với lực quá nhẹ đưa bóng đi trúng chân Ziyech. Cầu thủ của Chelsea không từ chối món quà và đơn giản lốp bóng vào lưới trống từ ngoài vòng cấm.
Đến phút 23, cách biệt đã được nhân đôi cho Morocco. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Hakimi, En Nesyri nhanh nhẹn vượt qua hai hậu vệ Canada trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Borjan, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển Morocco giành chiến thắng thuyết phục 2-1 Canada và tiến vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng F - Ảnh: Reuters
Lợi thế 2 bàn dẫn trước cho phép Morocco được chơi thong dong trong những phút tiếp theo. Thế nhưng ở cuối hiệp 1, lại là một sai lầm cá nhân đã đem về bàn thắng nhưng mà là cho Canada sau tình huống phản lưới nhà của trung vệ Aguerd.
Tới phút bù giờ cuối cùng, lại từ một pha bóng cố định, En Nesyri một lần nữa đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.
Sang hiệp 2, Canada tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành công. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận. Kết quả này giúp Morocco đi tiếp với tư cách nhất bảng khi mà Croatia và Bỉ đã cầm chân nhau ở trận còn lại. Đặc biệt hơn họ đã bước tiếp với thành tích bất bại với bảng đấu có sự góp mặt của cả đương kim á quân (Croatia) và hạng 3 World Cup (Bỉ).
Còn với Canada, dù họ không giành được chiến thắng nào nhưng đội bóng của huấn luyện viên Hermand đã để lại nhiều ấn tượng với lối chơi tấn công rực lửa. Đây sẽ là hành trang để Davies và các đồng đội hướng tới World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà cùng Mỹ và Mexico.
Màn trình diễn thảm họa của Lukaku đẩy Bỉ về nước
Ở trận đấu bảng F giữa Croatia với Bỉ diễn ra cùng giờ, đội tuyển Croatia là đội nhập cuộc rất quyết tâm. Chỉ hơn 10 giây sau tiếng còi khai cuộc, Ivan Perisic đã có cú sút đầu tiên bằng thái độ rất dữ dội, nhưng bóng bay ra ngoài. Ít phút sau đó, trọng tài cho Croatia hưởng penalty nhưng sau khi có ý kiến từ tổ VAR, quả phạt đền bị hủy bỏ do Dejan Lovren đã việt vị trong tình huống trước đó.
Ở trận đấu này, HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ đã gây bất ngờ khi không để Lukaku đá chính, thay vào đó là Dries Mertens, lão tướng đã qua thời đỉnh cao. Trong cả hiệp 1, Bỉ chỉ có đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn của Mertens, nhưng cú cứa lòng vội vã của anh lại không chính xác. 45 phút đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 0-0 trong sự sốt ruột của các cổ động viên Bỉ, bởi cùng giờ, Morocco đã dẫn trước Canada với tỷ số 2-1.
Đội tuyển Bỉ phải thắng để đi tiếp. Tình thế khẩn trương khiến HLV Martinez phải tung Lukaku vào sân ngay sau giờ nghỉ. Chân sút cao lớn này đã lập tức gây ra đe dọa cho khung thành Croatia với một cú đánh đầu ở góc hẹp. Nhưng cơ hội rõ rệt nhất dành cho Lukaku và cả đội tuyển Bỉ chỉ đến ở phút 60. Trong tình huống bóng lộn xộn do Carrasco tạo ra, Lukaku đã đứng trước khung thành không còn thủ môn trấn giữ, tuy cú sút chân phải cực mạnh của Lukaku đã vượt qua được hậu vệ đối phương, nhưng lại chạm mép trong cột dọc… bay ra ngoài.

Lukaku bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn khiến đội tuyển Bỉ phải dừng bước tại vòng bảng World Cup 2022 - Ảnh: Reuters
Chỉ 2 phút sau, Lukaku lại bỏ lỡ cơ hội khác khi đánh đầu vọt xà trước khung thành trống, dù thực chất bóng đã ra ngoài biên ngang trước khi đến vị trí của tiền đạo này.
Dù nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương nhưng Croatia không hề lép vế về thế trận. Đội bóng Đông Âu này vẫn tổ chức các pha lên bóng khá sắc sảo. Cái thiếu của Croatia là một chút sức rướn của các cầu thủ tấn công, vốn hầu hết đã lớn tuổi.
Những phút cuối chứng kiến sự vô duyên đến mức kỳ lạ của Lukaku. Phút 87, Lukaku chạm bóng rất vụng về khi đứng một mình trước khung thành khiến bóng bay ra ngoài. Phút 90, vẫn là Lukaku trước khung thành trống, nhưng anh lại đỡ bóng hỏng dù hoàn toàn có thể dứt điểm 1 chạm vào lưới. Phút bù giờ thứ ba, khi Lukaku gần như không thể bỏ lỡ cơ hội được nữa, thì một hậu vệ của Croatia đã nhanh hơn Lukaku khoảng vài phần trăm giây để phá bóng giải nguy.
Hòa tỷ số 0-0, đội tuyển Bỉ nhường tấm vé đi tiếp cho Croatia, đội phải chấp nhận đứng nhì bảng F sau Morocco.
Những hình ảnh đáng chú ý của trận đấu Canada 1-2 Morocco tại bảng F World Cup 2022
Chạm trán với Canada, đội tuyển Morocco sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4 khi Hakim Ziyech trừng phạt sai lầm của thủ môn Canada - Ảnh: Reuters
Morocco nhân đôi cách biệt ở phút 24 sau pha lập công của Youssef En-Nesyri - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, đội tuyển Canada bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 40 sau tình huống Nayef Aguerd đá phản lưới nhà - Ảnh: Reuters
Trong hiệp đấu thứ 2, đội tuyển Canada nỗ lực vùng lên nhưng không thể ghi bàn gỡ hoà - Ảnh: Reuters
Morocco giành chiến thắng 2-1 và tiến vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng F - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, đội tuyển Canada đành chấp nhận chia tay World Cup 2022 với thành tích 3 trận toàn thua - Ảnh: Reuters
Đội hình ra sân của Canada vs Morocco:
Canada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Adekugbe (Kone, 60’), Osorio (Laryea, 65’), Kaye (Hutchinson, 60’), Davies; Buchanan, Larin (David, 60’), Hoilett (Wotherspoon, 76’).
Morocco: Bounou; Hakimi (Jabrane, 85’), Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi (El Yamiq, 77’), Amrabat, Sabiri (Amallah, 65’); Ziyech (Hamdallah, 76’), En-Nesyri, Boufal (Aboukhlal, 65’).

