Kon Tum: Chàng trai trẻ bị chứng tâm thần phân liệt chỉ vì hát hay

21/12/2022 14:11

(CLO) Sở hữu giọng hát trời phù nên năm lên cấp 3, chàng trai trẻ A Đoan (SN 1989, thôn Đăk Têng, xã Ngọc Réo, Đăk Hà, Kon Tum) bị bạn ghen tị đánh dẫn đến thần kinh. Dù đã 33 tuổi nhưng suy nghĩ của Đoan chỉ như đứa trẻ lên 10. Nguy hiểm hơn mỗi lần hết thuốc, lên cơn Đoan lại đập phá đồ đạc, đánh cả bố mẹ già.

Bi kịch chỉ vì… hát hay

Tiếng hát của A Đoan từng được minh chứng bởi clip A Đoan hát bài “Tình mẹ”. Đoạn clip này đã thu hút hơn 70.000 lượt like, hàng nghìn lượt share và bình luận. Rất nhiều người đã thán phục, xúc động trước giọng hát đầy ngọt ngào và truyền cảm của chàng trai trẻ A Đoan.

Cho tới hiện tại giọng hát của A Đoan vẫn còn sức hấp dẫn, mê hoặc lòng người, thế nhưng ít ai biết đằng sau giọng hát trời phú ấy là một cuộc đời bi kịch. Bi kịch chỉ vì hát hay.

kon tum chang trai tre bi chung tam than phan liet chi vi hat hay hinh 1

Cũng vì hát hay nên A Đoan bị đám bạn ghen tị đánh đến thần kinh

Vào những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về căn nhà sập xệ ở thôn Đăk Têng - nơi trú ngụ của ông A Bria (63 tuổi) và bà Y Hrin (66 tuổi) cùng đứa con trai đang mang trong mình căn bệnh nan y - A Đoan. Từ ngoài vào trong, căn nhà không có một thứ gì giá trị bởi hai vợ chồng già đã bán hết điều trị bệnh cho con trai. Thêm vào đó, mỗi lúc phát bệnh A Đoan lại đập phá nên đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn.

Nhấp chén trà đặc, bà Y Hrin nhớ lại: “Năm 2008, Đoan đang học lớp 10 ở Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà. Nó chăm học lắm, vì thành tích học tập tốt nên được tuyển chọn vào trường nội trú học. Không chỉ học giỏi, Đoan còn rất thích hát, bởi vậy bên cạnh nó luôn có cây đàn… Những tưởng Đoan sẽ có được tương lai tốt đẹp, nào ngờ những ngày cuối năm lớp 10 nó đang hát thì bị chúng bạn trong trường dùng cây đàn đập vào đầu”.

kon tum chang trai tre bi chung tam than phan liet chi vi hat hay hinh 2

Dù đã 33 tuổi nhưng suy nghĩ của A Đoan chỉ như đứa trẻ lên 10, thứ cậu hơn người là giọng hát trời phú

“Lúc đó gia đình cũng không biết Đoan bị đánh vì nó giấu. Những ngày cuối tuần về nhà Đoan thường ủ rủ, ngồi một mình khóc và kêu đau đầu nhưng gia đình cứ nghĩ là bệnh nên mua thuốc cảm cho uống. Mãi về sau, Đoan thường xuyên nói có người muốn đánh rồi ngồi nép sau lưng bố mẹ, khi đó gia đình lên trường hỏi mới biết Đoan bị bạn đánh”, bà Hrin nghẹn ngào nói.

Biết con bị đánh, bà Hrin cùng chồng đưa con trai lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thăm khám thì được các bác sĩ chẩn đoán A Đoan bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên vì gia đình khó khăn nên gia đình xin uống thuốc, điều trị. Lâu dần, A Đoan trở nên lầm lì, ít nói. Ngày nào cũng vậy, Đoan thường đi quanh xóm nghêu ngao những bài hát nhạc trẻ, tình mẹ. Mỗi khi lên cơn Đoan còn đánh bố mẹ, đập phá đồ trong nhà nên nhiều người cũng thấy sợ, xa lánh A Đoan.

Hết thuốc chàng khờ lại lên cơn

“Vì có triệu chứng nặng về thần kinh, gia đình khó khăn không có tiền chữa trị nên vợ chồng tôi đành gửi A Đoan đến trại chăm sóc người bị bệnh thần kinh, người lang thang ở thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku (Gia Lai) nhờ chăm sóc. Mỗi lần nhớ con, 2 vợ chồng lại chạy xe hơn 120km để thăm”, bà Hrin bộc bạch.

kon tum chang trai tre bi chung tam than phan liet chi vi hat hay hinh 3

Nhà nghèo không có tiền điều trị dứt điểm nên mỗi lần lên cơn chàng trai trẻ lại đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả bố mẹ già

Trong những năm tháng sống tại trại, A Đoan được rất nhiều người chú ý bởi tiếng hát hay, đặc biệt là ca khúc “Tình mẹ”. Ca khúc từng nổi tiếng trên mạng xã hội bởi hàng chục nghìn lượt like. “Đoan nhớ bài nào thì hát bài đó. Mọi người đến bảo hát thì Đoan hát. Đoan thích đánh đàn nhưng không ai dạy nên đánh dở lắm. Đoan hay bị đau đầu lắm, nhưng mỗi khi uống thuốc thì không đau nữa”, A Đoan cho hay.

Do sống trong trại Hàm Rồng được chăm sóc, uống thuốc nên bệnh tình của Đoan cũng thuyên giảm. Cuối năm 2020, khi dịch Covid - 19 bùng phát, Đoan trở về nhà sinh sống với bố mẹ ở thôn Đăk Têng. Tuy nhiên khi về gia đình không có điều kiện mua uống thuốc nên Đoan thường lên cơn, đập phá đồ đạc, đánh cả bố mẹ.

kon tum chang trai tre bi chung tam than phan liet chi vi hat hay hinh 4

Căn nhà sập xệ của vợ chồng bà Y Hrin và chàng con trai khờ khạo

Thương Đoan có giọng hát trời phú mà gặp phải bi kịch cuộc sống nên cô giáo Hoàng Thị Từ Hiếu - Giáo viên trường tiểu học tại thôn Đăk Têng đã vận động để cùng với gia đình đưa A Đoan ra khám tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Trải qua hơn một tháng điều trị, bệnh tình Đoan có phần thuyên giảm. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí chữa bệnh ở thành phố lớn đắt đỏ nên gia đình đã xin về mua thuốc theo phác đồ của bác sĩ cho Đoan uống. Nhưng vì không có thu nhập ổn định, bố mẹ A Đoan cũng đã già yếu, trong nhà cũng không còn gì nên hiện tại tiền mua thuốc cho A Đoan cũng đã cạn.

kon tum chang trai tre bi chung tam than phan liet chi vi hat hay hinh 5

Bà Hrin khóc nghẹn khi chia sẻ về mong ước hiện tại, chỉ mong con được khỏi bệnh

Bà Phạm Thị Mây - Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo cho biết: “Gia đình A Đoan là hộ nghèo, bố mẹ em cũng đã già yếu. Trong nhà chỉ có A Đoan là trong độ tuổi lao động nhưng em lại mắc bệnh về thần kinh nên thường có những biểu hiện đập phá. Xã cũng thường xuyên kêu gọi để hỗ trợ gia đình nhưng cũng chỉ là nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi cũng mong muốn những nhà hảo tâm có thể chia sẻ, hỗ trợ gia đình để em có điều kiện đi chữa bệnh”.

CTV