Nhật Bản truy tố nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe
(CLO) Các công tố viên Nhật Bản hôm thứ Sáu (13/1) cho biết họ đã truy tố một người đàn ông bị tình nghi sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào năm ngoái.
Văn phòng công tố Nara cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã truy tố Tetsuya Yamagami về tội giết người và sử dụng súng sau khi ông Abe bị ám sát vào ngày 8/7, trong lúc ông đang phát biểu vận động tranh cử trên một con phố.

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: CNN
Bài liên quan
Nhật Bản chia tay cựu Thủ tướng Abe với lễ tang cấp nhà nước
Nhật Bản thắt chặt an ninh cho lễ tang ông Abe
Thủ tướng Nhật Bản bảo vệ quyết định về lễ tang của ông Abe
Cảnh sát trưởng Nhật Bản từ chức vì vụ ông Abe bị ám sát
Yamagami đã được giám định tâm thần ở Nara kể từ khi bị bắt vào năm ngoái để xác định xem liệu hắn có đủ sức khỏe để hầu tòa hay không, đài truyền hình NHK đưa tin. Nghi phạm bị giữ tại hiện trường và thừa nhận đã bắn ông Abe.
Ông Abe, 67 tuổi, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do và là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã nắm quyền từ năm 2006 đến 2007 và một lần nữa từ năm 2012 đến 2020, trước khi từ chức vì lý do sức khỏe.
Vụ ám sát ông đã gây chấn động thế giới và khắp Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn trong khi hàng nghìn người đưa tang tập trung trên đường phố Tokyo để tỏ lòng thành kính. Một lễ tang cấp nhà nước công phu đã được tổ chức cho ông Abe vào tháng 9/2022.
NHK đưa tin vào thời điểm đó, nghi phạm đã nhắm mục tiêu vào cựu Thủ tướng vì hắn tin rằng ông nội của ông Abe, một cựu lãnh đạo khác của đất nước, đã giúp mở rộng một nhóm tôn giáo mà hắn căm thù.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã đề cập đến mối liên hệ của ông Abe với Nhà thờ Thống nhất trong một phiên họp quốc hội vào tháng 9 năm ngoái. Vào tháng 10, ông Kishida đã ra lệnh điều tra nhà thờ do mối liên quan tới đảng LDP cầm quyền.
Nhà thờ Thống nhất, ban đầu được gọi là Hiệp hội Thánh Linh cho sự Thống nhất của Cơ đốc giáo Thế giới, được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1954. Nó đã vươn ra toàn cầu vào những năm 1980 và vẫn còn nổi bật ở các khu vực của châu Á ngày nay.
Hoàng Tôn (theo CNN)