Câu chuyện về Bobi, chú chó già nhất thế giới được ghi nhận

05/02/2023 17:00

(CLO) Khi chú chó của mình chào đời cách đây 3 thập kỷ tại một ngôi làng nhỏ ở miền Trung Bồ Đào Nha, Leonel Costa mới 8 tuổi. Anh không biết rằng một ngày nào đó Bobi yêu quý của mình sẽ được ghi nhận là chú chó già nhất thế giới.

Và khi Bobi, một chú chó Rafeiro do Alentejo thuần chủng, được tổ chức sinh nhật lần thứ 30 vào năm ngoái, Costa biết rằng chú chó của mình đã phá vỡ kỷ lục gần một thế kỷ trước do một chú chó chăn gia súc Úc nắm giữ - nó đã chết ở tuổi 29 và 5 tháng vào năm 1939.

cau chuyen ve bobi chu cho gia nhat the gioi duoc ghi nhan hinh 1

Chú cho Bobi cùng chủ nhân. Ảnh: Reuters

Costa đã liên hệ với Kỷ lục Guinness Thế giới, nộp tất cả các thủ tục giấy tờ và một năm sau Bobi chính thức là chú chó già nhất hành tinh được ghi nhận.

Bobi được 30 tuổi 269 ngày tính đến ngày 4 tháng 2. "Đó là một cảm giác tự hào mà chúng tôi không thể giải thích được", Costa 38 tuổi, nói khi vuốt ve Bobi gần một nhà thờ ở làng Conqueiros, miền Trung Bồ Đào Nha.

"Một số người nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không vượt qua được... nhưng chúng tôi biết tuổi của Bobi và chắc chắn rằng các kỳ thi sẽ chỉ chứng minh những gì chúng tôi cung cấp là đúng".

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, đã đưa ra thông báo vào thứ Năm, mô tả câu chuyện của Bobi là "kỳ diệu".

Vào thời điểm Bobi được sinh ra, gia đình của Costa có nhiều động vật và do ít tiền nên cha anh, một thợ săn, thường chôn những chú chó con mới sinh thay vì giữ chúng. Nhưng Bobi trốn giữa một đống củi. Costa và các anh chị em của mình đã tìm thấy nó vài ngày sau đó và giữ bí mật cho đến khi chú chó con mở mắt.

"Chúng tôi biết rằng khi nó mở mắt ra, bố mẹ tôi sẽ không thể chôn nó", anh nói.

Giống chó của Bobi thường có tuổi thọ từ 12 đến 14 năm và Costa cho rằng tuổi thọ của Bobi được như vậy là do một số yếu tố, bao gồm sống ở vùng nông thôn yên tĩnh, chưa bao giờ bị xích hoặc giữ dây buộc và luôn ăn "thức ăn của con người".

"Tất nhiên tình yêu và tình cảm của chúng tôi trong suốt cuộc đời của nó cũng đã giúp ích", anh chia sẻ.

Mặc dù Bobi vẫn thích đi dạo, nhưng tuổi tác đang ảnh hưởng: chú chó ít phiêu lưu hơn, bộ lông mỏng đi, thị lực kém đi và nó cần được nghỉ ngơi nhiều hơn trước.

Costa hy vọng Bobi sẽ sống thêm nhiều năm nữa và rất biết ơn chú chó đã đưa ngôi làng Conqueiros nhỏ bé và xa xôi của Bồ Đào Nha được cả thế giới biết đến. "Có những loài động vật khác sống lâu ở đây nhưng Bobi đã vượt qua tất cả", anh tự hào cho biết.

Mai Vân (Theo Reuters)