Kenya khai quật thêm 29 thi thể trong vụ giáo phái nhịn ăn
(CLO) Các nhà điều tra Kenya đã khai quật thêm 29 thi thể vào thứ Sáu (12/5) liên quan tới giáo phái nhịn ăn tại phía Đông Nam của nước này, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ án lên 179 người.
Các nhà chức trách trong tuần này đã tìm thấy thêm nhiều hài cốt trong những ngôi mộ nông nằm rải rác khắp khu rừng Shakahola, một số được phát hiện thiếu bộ phận trên cơ thể. Hiện hàng trăm người vẫn được báo cáo mất tích trong khu vực.

Cảnh sát Kenya khai quật thêm nhiều thi thể liên quan tới giáo phái nhịn ăn. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Bắt đầu khám nghiệm tử thi các tín đồ giáo phái nhịn ăn Kenya
Thêm một mục sư người Kenya bị buộc tội giết hàng loạt tín đồ
Người cha Kenya tìm kiếm vợ và 6 con trong các tín đồ nhịn ăn đến chết
Thêm 16 thi thể được tìm thấy liên quan tới giáo phái nhịn ăn ở Kenya
Hôm thứ Tư vừa rồi, một tòa án ở Kenya đã từ chối bảo lãnh đối với Paul Mackenzie, lãnh đạo của Nhà thờ Good News International, người bị buộc tội đã ra lệnh cho những người sùng đạo phải bỏ đói con cái và bản thân tới chết để được lên thiên đường trước ngày tận thế.
Quan chức khu vực Rhoda Onyancha cho biết cuộc tìm kiếm đã mở rộng sang các phần khác của khu rừng vào thứ Sáu. Các cuộc khai quật sẽ tiếp tục vào thứ Bảy. Trong số các thi thể được khai quật hôm thứ Sáu, có 12 thi thể là trẻ em - theo một người tham gia tìm kiếm cho biết.
Đầu năm nay, Mackenzie đã bị bắt vì tình nghi giết hai đứa trẻ bằng cách bỏ đói chúng và khiến chúng ngạt thở, sau đó Mackenzie được tại ngoại.
Hắn quay trở lại rừng Shakahola sau khi được trả tự do và đưa ra dự đoán rằng ngày tận thế sẽ diễn ra từ tháng 8 này tới 15/4 năm sau, đồng thời yêu cầu những người sùng đạo phải nhịn đói tới chết nếu muốn lên thiên đường. Các dịch vụ an ninh đã vấp phải nhiều chỉ trích vì họ đáng lẽ đã ngăn chặn được một vụ thảm sát nếu không để Mackenzie tại ngoại.
Quốc Thiên (theo Reuters)