Ra mắt tuyển tập truyện và ký của nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh
(CLO) Ngày 8/1, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức tọa đàm ra mắt tác phẩm Tuyển tập truyện và ký của tác giả nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh.
Là một nhà báo kỳ cựu, nguyên Tổng biên tập các báo Nhi đồng, Họa mi, Nhà báo và Công luận cùng với những năm tháng cần cù, xông xáo đi và viết, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh được đánh giá là cây bút sắc sảo, thâm nhập vào nhiều góc khuất của cuộc sống...
Tuyển tập truyện và ký được chọn lọc từ 28 truyện ngắn và 3 truyện ký. Tuyển tập giúp cho bạn đọc đủ hình dung cuộc sống hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI mà chúng ta trải qua, với tất cả những biến động, những gam màu sáng tối của cuộc sống, xã hội, con người; những giá trị được - mất của cơ chế bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường. Qua từng trang viết, với tấm lòng nhân ái và trách nhiệm, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh luôn gửi gắm niềm tin vào một xã hội thiện lương, vị tha, công bằng, tốt đẹp.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh nhận hoa từ bạn bè đồng nghiệp, người thân.

Đại diện báo Nhà báo và Công luận, nhà báo Nguyễn Mai Chi trao tặng lẵng hoa chúc mừng nguyên Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận Nguyễn Thị Vân Anh tại buổi ra mắt.
Thật dễ nhận ra những cảnh đời khốn khó, trớ trêu nhưng cũng đầy tình nghĩa, bao dung mà độc giả có thể gặp ở bất cứ truyện nào của nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh. Đó là cặp vợ chồng “yêu nhau đã bảy năm nhưng cứ lần lữa khi bàn chuyện cưới vì không có nơi cư trú, chờ nhà nước phân cấp nhà”. Rồi ngày cưới, đêm tân hôn phải thuê phòng khách sạn, chỉ vì đến muộn mà “mất chỗ”.


Buổi tọa đàm ra mắt tác phẩm Tuyển tập truyện và ký có sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo.
Đêm ấy không biết đi đâu, lang thang ở vườn hoa cho đến khi suýt bị đội dân phòng đưa về đồn công an.
Xót xa hơn cuối đời tưởng chừng vợ chồng họ có được căn nhà khi người con trai đi làm ở nước ngoài gửi tiền về trợ giúp thì người chồng lâm bệnh. Kết thúc câu chuyện là nỗi nghẹn ngào của người vợ “Anh ấy đã khổ cả đời rồi. Cả đời chỉ ước mơ có một ngôi nhà. Giờ nhà anh ấy phải đẹp nhất khu nghĩa trang” (Ngôi nhà bằng đá hoa cương)...


Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ tại buổi tọa đàm.
Tại buổi lễ ra mắt tác phẩm, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh bộc bạch: “Nghề làm báo đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với biết bao niềm vui, nỗi buồn của con người. Tôi đã chứng kiến những hạnh phúc vô bờ và được thấy những mảnh đời bất hạnh. Dường như trên cõi đời này cái thiện và cái ác luôn đi song hành với nhau. Giá con người sống nhân ái với nhau hơn thì sẽ bớt đi được bao nhiêu nỗi đau không đáng có. Tôi mong có dịp kể lại tất cả điều đó trên trang viết của mình”.
Cũng tại buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Đức Quang chia sẻ, với 3 truyện ký, dù là những vấn đề và hoàn cảnh khác nhau nhưng đã khẳng định những đóng góp của nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh với mảng thể loại mang tính chất thời sự - thời cuộc mà xã hội đòi hỏi, bạn đọc yêu cầu.
Nhà thơ Đức Quang đưa ra nhiều ví dụ đặc sắc, trong đó có nhắc đến tác phẩm "Tiếng hú con tàu".


Các nhà thơ, nhà văn chia sẻ những quan điểm của mình về những sáng tác của nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh.
"Tiếng hú con tàu" là lời cảnh báo về thực trạng của ngành đường sắt trong cơ chế quan liêu bao cấp thời kỳ trước đổi mới (1986-1987). Đây cũng là tâm huyết của một cây bút có trách nhiệm với xã hội. Cùng với các nhà văn - nhà báo Trần Huy Quang, Hoàng Minh Tường, Xuân Ba… "Tiếng hú con tàu" đã đưa tên tuổi nhà văn - nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh được là một trong số các cây bút chống tiêu cực nhiệt thành, sắc sảo.
Có điều kiện được giao lưu, gặp gỡ với bà con Việt kiều ở Mỹ, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình về đường lối ngoại giao nhưng trên hết là lòng yêu nước, yêu dân tộc là cơ sở kết nối hòa bình, hòa hợp. Tình quê hương vì thế mà chân thực, xúc động.


Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh cám ơn những tình cảm của các đồng nghiệp.
Bên cạnh những chủ đề về đời sống xã hội, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh còn dành nhiều trang viết cho các em. Bạn đọc tuổi thơ thích thú với các tập truyện: Chiếc mũ của vịt con, Thung lũng Phượng hoàng, Sự tích cá đuôi cờ (nhiều truyện chuyển thể làm phim hoạt hình đã được giải cao tại các Liên hoan phim Việt Nam và quốc tế).
Cám ơn những đóng góp, những tình cảm của bạn bè đồng nghiệp, nhà báo nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng đây là niềm động viên, chính là động lực khiến nhà văn phải sống tốt hơn, viết tốt hơn.
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ rằng, hôm nay đứng tại đây, tôi như thấy lại nơi này của hơn 50 năm về trước. Khi ấy, tôi còn là một cô bé mới ra trường, chập chững đi vào con đường văn chương cầm bút. Chính tại ngôi nhà 19 Hàng Buồm này, các nhà văn Tô Hoài, Hà An, Phạm Hồ, Võ Quảng đã mở lớp đào tạo bồi dưỡng cho những người viết văn trẻ, đã nhiệt tình dạy dỗ dìu dắt chúng tôi vào con đường sáng tác.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh trả lời các cơ quan báo chí.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm ra mắt tác phẩm Tuyển tập truyện và ký của tác giả nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh.
"Tôi có may mắn là đi vào con đường sáng tác trên nền tảng công việc của một nhà báo. Với nhiệt huyết của một cây bút trẻ, ngay từ buổi ban đầu mới tập tành sáng tác, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đi và viết. Công việc làm báo đã cho tôi cơ hội được đi khắp nơi cả trong và ngoài nước, đã cho tôi được tiếp xúc với biết bao lớp người trong xã hội. Từ những người nông dân, công nhân bình dị đến các nhà trí thức uyên bác tại các Viện nghiên cứu, từ những kẻ tử tù trong trại giam Hỏa lò đến các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà Nước.
Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ đem đến cho tôi không chỉ tư liệu để viết mà còn đem đến cho tôi biết bao xúc cảm về nhân tình thế thái, về đạo lý làm người. Trước thực tế ngồn ngộn của cuộc sống, phơi bày trước mắt là bao nhiêu điều tốt và xấu, đẹp đẽ và tồi tệ, chỉ có viết mới bày tỏ được cảm xúc yêu ghét của mình. Chỉ có những con chữ gửi gắm đến bạn đọc mới giãi bày được tâm can, mới góp được tiếng nói nhỏ bé của mình cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn", nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh tâm sự.