Hà Nội: Gói 1 nghìn chiếc bánh chưng tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn
(CLO) Một nghìn chiếc bánh chưng sẽ được tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi tàn tật, người già cô đơn, lao động tự do, người di cư đến lao động tại phường Phúc Xá (Hà Nội) không có điều kiện để về quê ăn Tết.
Thành phố Hà Nội những ngày cận kề Tết Nguyên đán, không khí xuân rộn ràng khắp nẻo đường. Với nhiều người dân lao động xa quê, chỉ mong ngày Tết đến sớm hơn để về quây quần cùng người thân và gia đình.
Nhưng vẫn còn đó những hoàn cảnh, những người lao động khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết đành phải chọn lựa ở lại Hà Nội đón Tết xa gia đình. Với mong muốn giúp những người khó khăn trên địa bàn có 1 mùa xuân ấm áp, Tết ấm nghĩa tình, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã phát động chương trình “ngàn hạt gạo - vạn tấm lòng” để chia sẻ tình yêu thương cho người dân trên địa bàn, có 1 mùa xuân thật ấm áp.

Ghi nhận của PV, những ngày gần đây toàn bộ các lực lượng của phường Phúc Xá đã chung tay cùng nhau, gói những chiếc bánh chưng để chuẩn bị tặng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc bánh được bắt đầu gói từ ngày 20 âm lịch, mỗi ngày gói khoảng 350 chiếc. Cứ 1 ngày gói và 1 ngày luộc bánh, bánh sau đó sẽ được tặng cho các hoàn cảnh khó khăn vào ngày 26-27 âm lịch.

Được biết, mỗi chiếc bánh chưng được tạo ra từ nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng hỗ trợ.

Như công an phường ủng hộ gạo nếp, củi đun; Ban chỉ huy quân sự cùng dân quân ủng hộ hạt đỗ; mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ…, ủng hộ thịt; ban quản lý chợ Long Biên ủng hộ lá gói bánh chưng.

Và tất cả các đơn vị cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng trọn vẹn.

Theo bà Trần Thị Tố Tâm – Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), với tinh thần không để một ai bị bỏ lại phía sau, để người dân trên địa bàn phường có 1 Tết ấm áp, chúng tôi đã đề ra mục tiêu gói 1 nghìn chiếc bánh chưng dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi tàn tật, người già cô đơn, lao động tự do, người di cư đến lao động tại phường Phúc Xá không có điều kiện để về quê ăn Tết.”

“Những hạt gạo có thể chỉ là nhỏ, nhưng tấm lòng của những người góp nên những hạt gạo, bánh chưng đấy là 1 tấm lòng nhân ái, cùng Tết sẻ chia để không một ai bị bỏ lại phía sau.” – bà Tố Tâm nói.

Bánh chưng gói xong được nấu ngay tại sân của Ủy ban phường Phúc Xá. Vì số lượng bánh nhiều nên cứ sau 1 ngày gói bánh, sẽ dành 1 ngày để luộc bánh chưng.

Bánh chín được các đoàn viên thanh niên cẩn thận đặt gọn theo thứ tự.
