Đà Nẵng: Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma
(CLO) Ngày 14/3, đồng đội và người thân của các liệt sĩ Gạc Ma tại TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương, làm giỗ chung để tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (quần đảo Trường Sa).

Ngày 14/3, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng và Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải Quân TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2024).

Tại chân cầu Mân Quang (quận Sơn Trà), Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải Quân TP Đà Nẵng cùng thân nhân, đồng đội của 11 liệt sĩ người Quảng Nam, Đà Nẵng đã làm lễ giỗ chung, dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Dù tuổi già, sức yếu và phải ngồi xe lăn nhưng bà Lê Thị Lan (82 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) vẫn cố gắng đến để thắp nén nhang cho con trai và các đồng đội mới cảm thấy yên lòng. Đã 36 năm trôi qua nhưng hình bóng người con trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc vẫn luôn trong tâm trí bà.

Cùng ngày, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma tại đình Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Đây là nơi có bia tưởng niệm khắc tên 7 liệt sĩ tại Đà Nẵng hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988, cho biết đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp 14/3. Hàng năm cứ đến ngày này, nhiều cựu binh từng công tác tại Trường Sa đều tập trung về đây để chia sẻ với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Những người đồng đội luôn nhớ về sự hy sinh của các chiến sĩ.

Đồng đội, người thân bùi ngùi xúc động tại lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa.


Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính tri ân, mọi người cùng nhau dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, đã hòa mình trong biển cả thiêng liêng của tổ quốc.

Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào thắp nén nhang tưởng niệm.

Đông đảo người dân cũng đến dâng hương tưởng niệm.


Nhiều sinh viên, đoàn viên, thanh niên tại Đà Nẵng cũng đến thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
