Nga thay thế Tư lệnh hải quân sau những tổn thất ở Biển Đen
(CLO) Truyền thông Nga hôm thứ Ba (19/3) xác nhận rằng Điện Kremlin đã thay thế người đứng đầu hải quân nước này sau một loạt các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen.
Đô đốc Alexander Moiseyev được giới thiệu chính thức với tư cách là quyền Tư lệnh Hải quân Nga trong lễ kỷ niệm Ngày tàu ngầm ở Kronshtadt, theo hãng thông tấn TASS của Nga cho biết và nói thêm rằng ông sẽ thay vị trí của Đô đốc Nikolay Yevmenov để lãnh đạo Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ông Alexander Moiseyev, quyền Tư lệnh Hải quân Nga. Ảnh: Getty
Sinh ngày 16/4/1962 tại Borskoye, vùng Kaliningrad, ông Moiseyev đã phục vụ “nhiều năm trong các tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phương Bắc, từ kỹ sư nhóm tác chiến đến chỉ huy tàu ngầm tên lửa, chỉ huy lực lượng tàu ngầm và chỉ huy lực lượng tàu ngầm”, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, năm 2011, ông Moiseyev đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng thể hiện trong nhiệm vụ. Ông cũng đã được trao tặng hai Huân chương Dũng cảm và một số giải thưởng, huy chương khác.
Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường trong cuộc xung đột với Ukraine, song phải chịu khá nhiều tổn thất ở Biển Đen bởi những cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Kiev.
Ukraine tuyên bố hồi tháng trước rằng họ đã vô hiệu hóa 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga trong các cuộc tấn công có sự tham gia của tàu không người lái. Chiến dịch này nhằm khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc duy trì các hoạt động quân sự ở đó và trên đất liền Ukraine.
Những tổn thất đó đã khiến Điện Kremlin phải tăng gấp đôi nỗ lực củng cố Hạm đội Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thừa nhận rằng Ukraine đã lợi dụng những điểm yếu của Hạm đội Biển Đen trong chuyến thăm gần đây đến sở chỉ huy của lực lượng này.
Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã ra lệnh cho hải quân Nga tăng cường hỏa lực cho các tàu chiến để chống lại máy bay không người lái của Ukraine và huấn luyện nhân viên “cả ngày lẫn đêm”.
Bùi Huy (theo TASS, CNN)