Dòng người tiếp tục nối dài, khóc nghẹn chờ vào viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(CLO) Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và tại quê nhà Tổng Bí thư ở thôn Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh, TP.Hà Nội), dòng người tiếp tục nối dài, khóc nghẹn mong được vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong 2 ngày (25 và 26/7), tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (TP HCM) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Từng dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nối dài tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia.
Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên sáng nay (26/7), người dân tiếp tục xếp hàng dài để mong chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong dòng người đó, nhiều người tuổi đã cao, có người cho cả con, cháu nhỏ đi cùng kiên nhẫn xếp hàng dài trước lối vào nhà tang lễ.
Không chỉ những người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội; nhiều người ở những tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc hay những người ở tận miền Tây Bắc, miền Nam đã vượt hàng trăm, hàng nghìn km để đến mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bày tỏ lòng thành kính, đa số người dân mặc trang phục tối màu, nối nhau lần lượt nghiêng mình tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thứ tự, từng người lần lượt mang theo căn cước công dân để làm thủ tục an ninh, sau đó đi vào khu vực nhà tang lễ.
Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, bà đã đi từ hơn 6 giờ sáng, đến xếp hàng và mong được sớm vào thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Tôi rất xúc động khi biết Tổng Bí thư đã mãi không còn nữa. Gia đình tôi rất cảm phục trước tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư, một người sống giản dị và đức độ. Bác đã dành cả cuộc đời lo cho nước, cho dân. Hôm nay tôi đến đây từ sáng chỉ mong được sớm vào thắp nén nhang viếng Bác", bà Lan nói.
Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1964), trú tại phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội cho biết, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, ông rất thương xót. Ngày 25/7, ông muốn vào viếng Tổng Bí thư nhưng do các đoàn rất đông nên sớm nay (5 giờ sáng), ông đã có mặt để đăng ký, làm thủ tục và chờ được vào viếng.
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là sự mất mát, nỗi đau xót vô cùng lớn của nhân dân Việt Nam. Khi nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, đối với tôi như mất đi một người thân trong gia đình. Tôi đặc biệt cảm kích Bác bởi Bác là tấm gương về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức cụ Hồ Chí Minh, hết lòng vì dân tộc", ông Hùng xúc động.
Còn tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - nơi quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từng đoàn người cầm trên tay di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự xúc động nghẹn ngào đến viếng Tổng Bí thư. Nhiều người dân không giấu nổi xúc động, bật khóc khi chuẩn bị vào làm lễ viếng.
Ông Nguyễn Văn Lai, người dân Bắc Ninh chia sẻ, ông đi cùng đoàn từ sớm để mong được vào làm lễ viếng, thắp nén nhang lên bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đối với ông Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc, mặc dù bị bệnh nhưng vẫn dành hết tâm sức lo cho nước, cho dân và làm việc đến phút cuối cùng. Bày tỏ xúc động, ông mong muốn các lãnh đạo kế nhiệm, lớp người đi sau sẽ học tập tấm gương của Tổng Bí thư, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Người dân làm thủ tục an ninh trước khi vào làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từng dòng người nối dài tại các con phố dẫn vào Nhà tang lễ Quốc gia.

Nhiều người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng con tim đều "chung một nhịp đập".

Nhiều người cao niên xúc động khi chờ vào làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân ăn tạm bữa sáng khi đến xếp hàng từ sáng sớm, mong chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ sớm để chờ vào làm lễ viếng.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu vực quê nhà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân mang theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào làm lễ viếng.

Nhiều đoàn có mặt từ sớm để làm lễ viếng.
Quốc Trần - Quang Hùng - Hà Đương