Rộn ràng gánh quê

08/03/2025 10:03

(CLO) Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài thơ “Rộn ràng gánh quê” của tác giả Lê Minh Tý.

Mẹ đi lúc mở mờ sương

Khoai lang xôi nóng sạn đường níu chân

Ngõ dài vọng tiếng rao ngân

Bánh đa nướng quạt lửa vần bắp ngô

Bận lòng dung dưỡng tuổi thơ

Mẹ mong thắm mãi giấc mơ hoa cười

Ngửa trời đằng đẵng xuân phơi

Mẹ đi đánh đổi cái tôi nhọc nhằn

Cho con học lễ gieo ngần

Trần lưng nhẹ gánh trở trăn bóng ngày

ron rang ganh que hinh 1

Biển đời khốn khó loay hoay

Gieo trồng chẳng thảy… heo may gió lùa

Kén mầm từ thuở hoang sơ

Ngậy thơm trái ngọt… từng giờ khát khao

Đường vui hơn hớn câu chào

Sum vầy quanh mẹ dạt dào nghĩa nhân

Hao mòn tuổi mẹ thanh xuân

Lặn vào vạn nẻo trong ngần… tiếng rao.

Lê Minh Tý